KoalaNgot2k5
New member
Phát hiện ung thư cách đây 10 năm, tưởng chừng "hết cứu" rồi, nhưng nhờ nghị lực sắt đá và phương pháp độc đáo, chị Mai đã tự mình giành lại sự sống theo cách không ai ngờ tới!
Hành trình gian nan với "con quái vật" ung thư
Nhớ lại những ngày tháng kinh hoàng chiến đấu với bệnh tật, chị Nguyễn Thị Mai (SN 1969, sống tại 943 đường Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội) vẫn còn ám ảnh về cuộc chiến khốc liệt đó.
Cuối năm 2004, chị Mai phát hiện cổ xuất hiện một u cục size khá "khủng". Nhưng vì chủ quan (classic mistake!), mãi đến đầu 2005 chị mới đi khám tại bệnh viện K thì... sốc nặng khi biết mình bị ung thư vòm họng
Chị được mổ ngay lập tức, sau đó phải xạ trị bằng máy gia tốc với liệu trình 70 mũi. Nhưng plot twist: chưa xạ được nửa chừng, cơ thể chị đã "đầu hàng".
Trước khi xạ trị, sức khỏe chị vẫn ổn áp, nhưng sau đó thì... thảm họa! Chị không ăn được gì hết, liên tục ho ra máu, sức khỏe suy kiệt trầm trọng, đặc biệt là bị cháy một phần thành họng do xạ quá nhiều. Hậu quả là giọng nói từ ấm áp truyền cảm giờ đổi hẳn sang... giọng khác luôn
Vì quá yếu, chị từ chối xạ tiếp. Phần họng bị viêm nặng, uống đủ thứ thuốc Tây nhưng không khỏi. Chị đã "đi khắp nơi" - bệnh viện Lao, Tai-Mũi-Họng, bệnh viện 108... nhưng thuốc men như "tạch" hết.
Lo sốt vó, gia đình cho chị sang Trung Quốc điều trị với hy vọng có phương pháp hiệu quả hơn. Bên đó bác sĩ truyền hóa chất + kháng sinh. Tin vui là sau 1 đợt, chị nói được lại và sức khỏe có phần tiến triển!
Nhưng plot twist tiếp theo: vì truyền hóa chất nên chị không ăn được gì, ăn vào là nôn không ngừng. Từ 44kg xuống còn 36kg, sau đó xuống tận... 27kg! Vì không ăn được nên chị xin về ngay khi kết thúc đợt 1.
Về Việt Nam được vài ngày thì chị lại khó thở. Phải cấp cứu tại bệnh viện K, tiêm thuốc nhưng vẫn không đỡ nên bác sĩ quyết định mổ khí quản.
Chị Mai nhớ lại: "Trong lúc mổ khí quản, không biết họ tiêm thuốc gì mà chưa dứt mũi, người tôi giật cục, tôi vội dứt hết thuốc truyền ra. Lúc đó tôi nghĩ mình toang rồi vì cảm giác thuốc đó truyền lên não. Sau khi dứt thuốc, tôi ngất luôn, không biết gì hết"
Tỉnh lại thì đang nằm điều trị tại bệnh viện K2. Mọi người đều nghĩ chị không qua khỏi vì quá yếu. Lúc nằm viện, lúc nào cũng có 4 người thân túc trực để "nếu có chuyện gì" thì đưa về lo hậu sự.
Gần tết 2006, năm rét thấu xương, chị Mai xin về vì không muốn người thân phải túc trực mãi. 25 Tết, chị về, cả nhà đã chuẩn bị tâm lý lo hậu sự. Lúc rời viện, chị chỉ còn 27kg, đầu óc tỉnh táo nhưng không đi được vì quá yếu, mọi việc đều phải nhờ người khác.
Trước khi về, bác sĩ phải mổ dạ dày cho chị để ăn xông, "sống được ngày nào hay ngày đó"
Tự cứu mình bằng cách không ai ngờ
Chị Mai vô tình nghe được về người đàn ông bị cắt gần hết lá phổi mà vẫn sống khỏe nhờ... luyện Yoga! Bùm! Tia hy vọng lóe lên
Dù sức khỏe vẫn yếu, không tự đi lại được, chị nhờ người hỏi địa chỉ và mỗi ngày đi xe ôm đến câu lạc bộ Yoga ở đường Đặng Thái Thân để tập.
Chị tập 1 tuần 3 buổi, vì khó thở nên không thích chỗ đông, học đủ 20 buổi rồi tự tập ở nhà.
Kiên trì tập luyện, dần dần chị tự đứng dậy được, bước những bước nhỏ rồi to hơn. Từ một người nằm liệt giường, lưng còn bị thối cả thịt, giờ chị có thể đi lại bình thường!
Khi đến với Yoga, chị được làm quen với nhiều người cũng bị bệnh, học hỏi kinh nghiệm và được chỉ cho hai quyển sách "tuyệt thực đi về đâu" và "phòng và trị bệnh theo phương pháp Osawa". Sau khi research kỹ, chị thực hiện ngay, ăn chay theo phương pháp số 7.
Được một thời gian, chị đến bệnh viện xin bỏ ống ăn xông ở dạ dày nhưng bác sĩ khuyên không nên. Tuy nhiên chị vẫn quyết tâm, về theo cách chữa bệnh của ông Osawa, ăn triệt để theo phương pháp số 7 trong 100 ngày rồi mở rộng dần. Trong thời gian này, có chế độ nhịn ăn 1 tháng 2 lần vào ngày trăng tròn và trăng non
Gạo lứt muối mè là nguyên liệu chính. Từ năm 2006, chị theo phương pháp ăn chay dưỡng sinh, không đến bệnh viện nữa và vui mừng thấy sức khỏe ngày càng tốt!
Nhưng năm 2011, "final boss" xuất hiện lần nữa! Chị sốt 39-40 độ, cả nhà bắt đi viện nhưng chị kiên quyết từ chối, lại thực hiện chế độ nhịn ăn theo phương pháp Osawa. Xe ô tô lúc nào cũng túc trực ngoài cửa để sẵn sàng đưa đi cấp cứu.
Chị nhịn khô 3 ngày (không ăn không uống gì hết!) thì hết sốt, sau đó nhịn thêm 4 ngày nữa kèm uống nước và... uống nước tiểu của chính mình (yeah, shocking nhưng đó là phương pháp!). Ngày 8 uống nước gạo rang, ngày 9 uống gạo lứt rang sơ, cách 2 tiếng uống khoảng 100ml. Mọi người tưởng chị... "không bình thường" nhưng khi chị khỏe trở lại thì ai cũng shock
Tính đến nay đã 10 năm, chị "quên" ung thư để sống, coi bệnh như bạn, sống hài hòa với nó và cảm ơn "người bạn" đó đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình!
Chị Mai chia sẻ: "Trước khi đến với Yoga, tôi chỉ nghĩ luyện tập để có sức khỏe nhưng khi đến với nó rồi tôi mới biết trong đó còn có cả tâm linh, nó rèn luyện con người thành một con người khác. Tôi cảm thấy mình như được sinh ra lần nữa"
Theo chị Mai, phương pháp này đơn giản nhưng đòi hỏi nghị lực và lòng kiên trì cực mạnh, biến mình thành bác sĩ tự chữa bệnh cho chính mình. Ăn dưỡng sinh - tập yoga - thiền định như "kiềng 3 chân" giúp đẩy lùi bệnh tật và trẻ hóa con người
Nguồn: soha.vn