OtakuMochiOfficial
New member
Câu chuyện của chị Ashley Antonio - một luật sư hình sự ở Canada - nghe mà thương ghê! Chị nhiễm Covid-19 từ cuối tháng 3, đến giờ gần 9 tháng rồi mà vẫn chưa khỏi hẳn
Hồi mới nhiễm, chị Ashley cũng có triệu chứng bình thường như bao người khác thôi: sốt, đau người, mệt mỏi và đau đầu. Chị nghĩ cách ly tại nhà là khỏi, vì ở tuổi 35 chị không có bệnh nền gì, còn tập đấm bốc và gym 4 buổi/tuần cơ - nghe xịn xò chứ không phải đùa. Nhưng không ngờ các triệu chứng không những không giảm mà còn ngày càng nặng hơn
259 ngày trôi qua (tính ra gần 9 tháng luôn đó), chị Ashley vẫn phải chịu đựng hậu quả của Covid-19, cuộc sống đảo lộn hoàn toàn! Chị đã phải nhập viện rồi xuất viện tới 4 lần. Bác sĩ chẩn đoán chị bị viêm khớp và bệnh lý khiến tim đập nhanh mỗi lần đứng lên. Mà các bác sĩ cũng không biết các triệu chứng này có biến mất không và khi nào sẽ biến mất nữa
Chị Ashley chia sẻ: "Mọi người toàn được bảo là hoặc khỏi hoặc chết, chứ chưa ai nói về việc bị mắc kẹt ở giữa với những tác động lâu dài của Covid-19 cả. Mình không hoàn toàn khỏi, chỉ là không còn dương tính với SARS-CoV-2 thôi".
Các bác sĩ giờ vẫn chưa hiểu rõ tại sao nhiều bệnh nhân phải chịu đựng ảnh hưởng của dịch bệnh nhiều tháng sau khi mắc, hoặc liệu họ có phải sống với các triệu chứng này suốt đời không. Nhưng các chuyên gia y tế công cộng thì cho biết đang có hàng nghìn bệnh nhân Covid-19 đang đối mặt với các tác động lâu dài của virus - nghe mà lo sợ quá đi
Các bác sĩ xác định rằng virus SARS-CoV-2 có tác động lâu dài với cả người trẻ lẫn người cao tuổi, bất kể triệu chứng nhẹ hay nặng. Những người phải chịu đựng các tác động lâu dài thường lên mạng xã hội để chia sẻ kinh nghiệm của mình.
Chị Ashley kể chị đã rất cẩn thận, làm việc tại nhà 1 tháng trước khi nhiễm Covid-19. Chị nghĩ mình bị nhiễm khi đi mua đồ tạp hóa và bắt đầu có triệu chứng từ 25/3. Nhưng vì không ho - một triệu chứng chính của Covid-19 - nên chị tưởng mình bị cúm dạ dày thôi
Chị ở nhà và vài ngày sau cảm thấy khỏe hơn. Nhưng mỗi lần nghĩ sắp khỏi thì các triệu chứng lại xuất hiện. Trong 3 tháng tiếp theo, các triệu chứng cũ và mới, nghiêm trọng hơn, khiến chị quá mệt mỏi và phải nằm liệt giường luôn. Mức oxy trong máu chị có thể giảm xuống mức nguy hiểm chỉ sau vài bước đi. Có hôm đầu óc mụ mị đến mức không nhớ cầm cốc thế nào
Mãi đến giữa tháng 5, chị Ashley mới lần đầu được đưa vào phòng cấp cứu. Một mình trong phòng ngủ, sốt cao, chị bắt đầu có ảo giác, sau đó không cảm nhận được nửa cơ thể hoặc mặt của mình nữa. Bệnh viện xét nghiệm Covid-19 nhưng kết quả âm tính nên chị được về nhà. Khoảng 1 tuần sau, chị lại phải vào bệnh viện và còn quay lại hai lần nữa trong những tháng tiếp theo.
Chị Ashley cho biết đã phải trải qua mọi xét nghiệm nhưng các bác sĩ không xác định được chính xác chuyện gì đang xảy ra với chị. Một bác sĩ cấp cứu cho rằng chị có thể đang chịu ảnh hưởng của các tác động lâu dài của Covid-19 và khuyên chị đến một bệnh xá đặc biệt.
Tháng 6, chị Ashley xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Tháng 7, các bác sĩ chẩn đoán chị bị viêm khớp và bệnh lý khiến nhịp tim tăng nhanh khi đứng lên. Chị nói: "Nhưng các bác sĩ không thể giải thích tại sao mức oxy trong máu của tôi vẫn giảm mỗi lần đi bộ hoặc các triệu chứng khác".
Chị Ashley tìm đến các bệnh nhân khác giống mình để tìm hiểu thêm. Chị vào một nhóm trên Facebook - nơi chị nhận ra mình không phải người duy nhất ngửi thấy mùi khói thuốc khi không có ai hút thuốc gần mình. Những người khác kể họ cũng ngửi thấy các mùi ngẫu nhiên. Chị chia sẻ: "Tôi có rất nhiều câu hỏi và các bác sĩ không có nhiều câu trả lời. Tất cả đều mới với mọi người. Tôi chỉ muốn biết liệu những gì mình trải qua có 'bình thường' không và phần nào thấy nhẹ nhõm khi mình không phải người duy nhất"
Mặc dù vẫn còn triệu chứng, tháng 8 chị Ashley tình nguyện trở lại văn phòng luật. Một vài ngày cảm thấy ổn. Tuy nhiên, nhịp tim tăng nhanh, hụt hơi, đau khớp và đau đầu vẫn thường xuyên diễn ra hàng ngày. Chị tiếp tục có triệu chứng mờ mắt và mẩn đỏ trên da. Các bác sĩ cho rằng một số triệu chứng lâu dài sẽ xuất hiện và có thể tồn tại mãi mãi
Đến thời điểm hiện tại, chị Ashley cho biết mỗi ngày lại có một triệu chứng. Chị lo lắng khi nghĩ phải sống suốt đời với các triệu chứng này, điều này khiến chị mất hy vọng và trở nên bi quan, sợ những ngày tồi tệ sẽ lại xuất hiện ngay cả khi đang có một ngày tốt lành.
Nguồn: soha.vn