Chỉ liên lạc với Putin thôi cũng bị đe dọa, tổng thống Nga tâm sự về cuộc sống cô đơn

c55d29432fd344ca5cf6.jpg


Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa có màn "tâm sự đêm khuya" khá thật, thừa nhận việc bận rộn đến mức gần như không có thời gian để... sống Thậm chí việc gặp con gái cũng phải tranh thủ lắm mới được!

Theo các hình ảnh ghi lại cuộc sống hằng ngày của ông chủ Kremlin sau khi ly dị vợ và sống độc thân tại một dinh thự ở ngoại ô Moscow, người ta thấy vị lãnh đạo quyền lực này gần như luôn "solo" mọi thứ - làm việc một mình, ăn một mình, có khi ngủ cũng một mình luôn.

Igor Shadkhan - nhà làm phim tài liệu kiêm bạn thân lâu năm của Putin chia sẻ rằng, cảm giác cô đơn mà ông lần đầu nhận ra ở người bạn này đang ngày càng tăng theo thời gian.

"Nhưng mà... tôi không thấy cô đơn đâu nha!"

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Itar-Tass mới đây, vị tổng thống quyền lực nhất thế giới (theo Forbes) chia sẻ: "Bạn biết đấy, tôi không hoàn toàn cảm thấy cô đơn đâu".

"Nghe weird nhưng mà đúng là tôi có ít cơ hội để hòa mình vào cuộc sống xã hội bình thường lắm. Cũng không có nhiều mối liên hệ. Và thậm chí hiếm khi có thời gian gặp gỡ những người mà tôi coi là bạn bè - những người đang phải chịu các lệnh trừng phạt. Đó là sự thật luôn".

"Nhưng tôi tin rằng sự cô đơn là cái gì đó rất khác. Đó không phải là việc có hay không có cơ hội gặp người. Đó là trạng thái của tâm hồn. Tôi không hoàn toàn cảm thấy cô đơn trong tâm hồn" - Putin bật mí.

Gặp con gái cũng phải... đặt lịch

Tổng thống Nga tiết lộ 2 cô con gái Maria và Kateria vẫn đang sống trong nước, và "tôi thậm chí gặp các con 1-2 lần một tháng thôi, nhưng vẫn phải lựa chọn thời gian cẩn thận... Chúng tôi gặp nhau ở nhà...". Nghề quyền lực mà cũng thiệt là vất vả

Lịch làm việc bận rộn cũng thường xuyên là rào cản khiến ông chủ điện Kremlin không có cơ hội gặp bạn bè. Dù vậy, ông vẫn cố gắng giữ liên lạc với những người bạn học cũ tại trường Đại học Leningrad - những người mà ông miêu tả là "người bình thường".

"Họ chủ yếu làm việc trong lĩnh vực thực thi pháp luật, ở Bộ Nội vụ, Văn phòng Tổng công tố, các văn phòng luật sư và cơ quan hành chính".

"Có nhiều đó, 80 người!... Một vài người sống ở các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, và chỉ riêng việc họ có liên lạc với tôi cũng khiến họ phải đối mặt với mối đe dọa nhất định" - Putin cho biết. Ủa vậy làm bạn với tổng thống cũng phải chịu áp lực luôn sao?

"Phương Tây trừng phạt bạn tôi là sai lầm nha!" ❌


Nói về những người bạn đang bị Mỹ và các nước phương Tây liệt vào danh sách bị trừng phạt, ông Putin thẳng thắn tuyên bố việc làm này là "sai lầm mang tính hệ thống".

"Họ đã có một giả định sai lầm rằng tôi có một số lợi ích kinh tế cá nhân bởi các mối quan hệ với những người trong danh sách. Và siết chặt họ là cách tấn công tôi".

Theo Tổng thống Nga, việc một số người bạn phải chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây không phải là điều gây phiền lòng.

"Ngược lại, tôi hài lòng về việc đó. Tôi hài lòng rằng tôi có những người bạn như vậy, những người bị các đối thủ của chúng tôi - hãy để tôi gọi họ như vậy, đổ lỗi vì việc Crimea trở thành một phần của lãnh thổ Nga... Điều này đã khiến họ nổi tiếng", dù rằng "họ chẳng có liên quan gì tới việc đó".

Tin vào "vibe check" hơn giấy tờ

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Putin khẳng định: "Tôi cố gắng dựa vào ấn tượng cá nhân. Các sự giao tiếp và tiếp xúc trực tiếp là điều quan trọng với tôi. Và thông thường, ấn tượng cá nhân của tôi về người khác thường khác với những gì tôi nắm được từ các tài liệu chính thức".

"Khi chúng ta nói về việc đưa ra các quyết định, đặc biệt là liên quan tới con người, vẫn có những quy tắc nhất định. Điều đầu tiên chắc chắn cần tới là nghe thông tin nhiều chiều. Đây là điều tự nhiên. Nhưng về lâu dài, tôi cố gắng đưa ra kết luận dựa trên ấn tượng riêng của tôi về một người".

"Tôi đã làm việc cho KGB (cơ quan an ninh Liên Xô) trong gần 20 năm và tôi biết các thông tin được viết như thế nào. Các báo cáo và tài liệu đó không phải bao giờ cũng khách quan đâu" - ông Putin bật mí kinh nghiệm "xương máu".

Ông Putin cho biết bản thân rất tôn trọng những người có quan điểm riêng: "Tôi đánh giá cao những người có thể nói: Tôi tin rằng bạn đã sai!". Respect những ai dám "phản biện" luôn nè!





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top