Chị Liên (Lương Thu Trang) ơi, giờ xui xẻo thế này thì ai cứu? Sau khi bị mẹ chồng và phó phòng bắt gặp, giờ đến lượt ông xã "team qua đường" luôn rồi. Tập 15 Những Nhân Viên Gương Mẫu lần này, chị bị chồng bắt thóp khi đang được "bồ nhí" chở về tận cửa hàng.
Thế mà chị vẫn cứ vô tư tối đa, chẳng nghĩ là chồng lại đang "rình" ngay tại hiện trường. Tội nghiệp anh chồng, hồi nào cũng nghe vợ than bận rộn, không có thời gian chăm con, làm việc nhà. Thế mà bận kiểu gì mà vẫn tranh thủ đi dạo phố, ăn phở với "người đặc biệt" nhỉ?
Lại là phở nữa rồi, món ăn định mệnh của mọi drama.
Cho đến giờ, chuyện chị Liên có thực sự ngoại tình hay không thì chỉ có trời với chị Liên biết thôi.
Nhưng mà nhìn mối quan hệ giữa chị và "trai lạ" kia thì khúc mắc nhiều lắm nha. Chị cứ khăng khăng rằng đây chỉ là "quan tâm nhất thời" thôi. Anh chồng tuy nghi ngờ nhưng chưa bắt được bằng chứng rõ ràng, đành nuốt ngược hết mấy câu muốn nói. Cuối cùng hai vợ chồng hẹn về nhà nói chuyện, chị Liên cũng không muốn chuyện này leo thang thành "world war" gia đình.
Anh chồng đang ngồi chờ vợ ở cửa hàng một cách vô tư nhất.
Thế mà chị Liên không hề hay biết, cùng "người ấy" đỗ xe ngay trước mặt luôn.
Ngày thường đi ô tô thì an toàn, sao hôm nay lại chọn đi xe máy, rồi còn tình bể bình cởi mũ bảo hiểm giùm nhau nữa chứ. ️
Chị Liên bước vào như nữ thần, anh chồng xuất hiện cũng như thần. Thế là phát hiện vợ đang tình tứ với "trai lạ", còn tặng nhau cả nước hoa luôn á.
Lúc đi thì tung tăng, lúc về thì "hết hồn" luôn.
Tranh thủ lúc đi lễ với đồng nghiệp, chị Liên gọi điện hẹn chồng tối về "thanh toán" chuyện này.
Lên mặt với sếp mới, chị Liên chính thức vào "tầm ngắm" của bà Như Ý
Hồi làm dưới quyền chị Nguyệt, tuy sếp cũ có hơi khắt khe, thích "dí" nhân viên, nhưng chị Liên vẫn được khá thoải mái về giờ giấc để làm việc. Thế nhưng giờ chuyển sang làm dưới trướng bà Như Ý, cộng thêm cái máy chấm vân tay sắp xuất hiện, chị Liên đã "bật mode" ngay lập tức:
"Cháu xin lỗi vì đã ngắt lời cô. Nhưng cái nội quy như vậy chỉ nên áp dụng với phòng hành chính thôi, quan trọng là có chạy được việc hay không."
Bà Nguyệt đáp trả liền tay: "Cháu nói thế mà nghe được à. Cháu thử tưởng tượng một cơ quan nhà nước mà toàn các nhân viên như cháu thì liệu có ra cơ quan nhà nước nữa hay không? Đi làm không chỉ có chuyên môn, mà phải có kỉ luật lao động nữa chứ."
Nguồn: kenh14.vn