Chị lên ngân hàng vay 200 triệu để chuyển cho "kẻ lạ": Công an kịp thời phá case, hủy luôn khoản vay

CaoXinh

New member
Một chị ở Hà Tĩnh suýt bay màu 200 triệu vì tin lời "trúng thưởng" 5 tỷ, may nhờ công an kịp can thiệp mới giữ được tài sản ‍

4245777efc46fed5d09f.jpg


Chuyện là thế này nè: Các đối tượng lừa đảo đã dùng chiêu cũ mà mãi vẫn mới - giả danh chương trình trúng thưởng, báo cho nạn nhân là được "ăn to" với quà khủng gồm túi xách, đồng hồ, trang sức và tiền mặt lên tới 5 tỷ đồng luôn ✨ Nghe xịn ghê chứ nhỉ?

Nhưng đây là plot twist: Để nhận quà, phải chuyển trước 500 triệu đồng "phí thủ tục" (ai nghe cũng thấy sus mà ). Tin vào câu chuyện này, bà N.T.T (sinh năm 1968, trú xã Sơn Kim 2, tỉnh Hà Tĩnh) đã lên ngân hàng vay luôn 200 triệu đồng và chuẩn bị thêm 50 triệu tiền cá nhân để gửi cho "người lạ".

Rất may là Công an xã Sơn Tây nhận được tin báo và xử lý nhanh như chớp ⚡ Các anh đã vào cuộc xác minh ngay, giải thích rõ ràng cho bà T. hiểu đây là chiêu lừa đảo kinh điển, và kịp thời chặn đứng việc chuyển tiền. Không chỉ vậy, công an còn phối hợp với Agribank Chi nhánh Tây Sơn giúp bà T. hoàn tất thủ tục hủy khoản vay 200 triệu đồng luôn. Phew, giữ được tài sản rồi!

Sau vụ việc này, cơ quan công an có lời khuyên chân thành đến mọi người: Hãy nâng cao cảnh giác với những thông báo kiểu "trúng thưởng", "tặng quà giá trị lớn" nhưng lại yêu cầu chuyển tiền trước nha! Nhớ nhé, có gì nghi nghi thì báo ngay cho công an để được hỗ trợ kịp thời

Nhắn nhủ hội chú bác, anh chị em: Không có chuyện trời cho của không đâu nhen. Trúng thưởng thật thì người ta sẽ chuyển tiền cho mình chứ đâu có đòi "phí" gì đâu! Stay safe mọi người ơi ️

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top