Chị Lệ Quyên comeback mà sao lòng người ta nao nao thế này

TepTutu5058

New member
201f0bdf77d18d4f4113.jpg


Lệ Quyên vừa thả thính về màn comeback trên đường đua Vpop với ca khúc mới toanh mang tên "Giá như anh là em". Nghe cái tên thôi là đã thấy mùi ballad tình tình ái ái rồi đúng không nè? Và đây hứa hẹn sẽ đánh dấu sự quay trở lại với dòng nhạc trẻ từng giúp chị tạo nên tên tuổi ngày nào

0531273121bfec345ad1.jpg


Với đa số nghệ sĩ thì ra bài mới là chuyện bình thường như cơm bữa. Nhưng với Lệ Quyên thì câu chuyện lại sâu sắc hơn nhiều. Nó gợi lên một nỗi tiếc nuối đã kéo dài mấy năm trời: Tại sao một trong những giọng ca ballad đỉnh của đỉnh Vpop lại chưa thể có thêm một bản hit nhạc trẻ đủ sức viral như "Thôi đừng chiêm bao", "Giấc mơ có thật" hay "Vì em còn thương"?

Có lẽ đây chính là "lỗ hổng" lớn nhất trong sự nghiệp của Lệ Quyên lúc này đó.

Nhìn lại chặng đường hơn hai thập kỷ cầm mic, Lệ Quyên là một trong số ít ca sĩ đu được cả nhạc trẻ lẫn bolero. Trước khi được mọi người ưu ái gọi là "Nữ hoàng phòng trà", chị từng là giọng ca thống trị mọi bảng xếp hạng với hàng loạt bản tình ca nhạc trẻ đỉnh của đỉnh. Những ca khúc như "Giấc mơ có thật", "Thôi đừng chiêm bao", "Hãy trả lời em", "Vì em còn thương"... từng vang lên ở khắp nơi, từ quán cà phê, sân khấu ca nhạc cho đến các chương trình truyền hình.

Điều đáng nói là những ca khúc ấy không chỉ hot ở thời điểm phát hành mà còn có sức sống siêu bền bỉ luôn á. Đến tận giờ này, chúng vẫn được nhiều người tìm nghe, được các ca sĩ trẻ cover và thường xuyên lên sóng mạng xã hội như những bản nhạc gắn liền với tuổi thơ của thế hệ 8X, 9X.

3d62cddf2c494c4ab92d.jpg


Cách đây không lâu, đoạn clip Lệ Quyên hát lại "Thôi đừng chiêm bao" trong một đêm diễn bất ngờ gây bão trên TikTok luôn. Hàng loạt video xài âm thanh từ màn trình diễn này thu về lượt tương tác khủng, kéo theo vô số comment bày tỏ sự hoài niệm. Không ít người cho rằng chỉ cần những giai điệu đầu tiên vang lên là cả một bầu trời thanh xuân như ùa về Điều đó cho thấy những bản hit xưa của Lệ Quyên chưa bao giờ hết hot.

Nhưng cũng chính vì vậy mà sự đối lập với những sản phẩm gần đây càng trở nên rõ rệt.

dbf7c57257ef27ce6066.jpg


Trong vài năm qua, Lệ Quyên vẫn đều đặn thả nhạc trẻ. "Tình chết trong hững hờ" (2022) hay "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở" (2024) đều được đầu tư nghiêm túc về hình ảnh, âm thanh và mang màu sắc ballad quen thuộc. Tuy nhiên, hiệu ứng mà các sản phẩm này tạo ra lại khá khiêm tốn.

Trên YouTube, "Tình chết trong hững hờ" hiện đạt khoảng 1,7 triệu lượt xem, còn "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở" dừng ở khoảng 600.000 lượt xem. Đây không phải những con số quá thấp với một sản phẩm âm nhạc, nhưng rõ ràng vẫn chưa tương xứng với vị thế của một ca sĩ có hơn 20 năm hoạt động và sở hữu lượng fan trung thành đông đảo.

Đó là điều khiến nhiều người cảm thấy tiếc hùi hụi

82215ef08eacf3d9dcc9.jpg


Tiếc bởi giọng hát của Lệ Quyên dường như chưa từng đánh mất cảm xúc. Chị vẫn giữ được chất giọng khàn đặc trưng, cách xử lý tinh tế cùng khả năng truyền tải cảm xúc mà không nhiều ca sĩ cùng thời còn duy trì được. Mỗi lần cất tiếng hát trên sân khấu, Lệ Quyên vẫn khiến khán giả tin rằng mình đang nghe một nghệ sĩ ở phong độ cao nhất.

Thế nhưng, điều mà chị thiếu trong nhiều năm qua lại là một ca khúc đủ mạnh.

Một bản hit không chỉ cần một giọng hát đỉnh, mà còn cần giai điệu dễ nhớ, lời ca chạm đến cảm xúc đại chúng và đặc biệt là bắt đúng "điểm rơi" của thị trường. Đây lại là điều mà những sáng tác gần đây dành cho Lệ Quyên chưa thực sự làm được.

Trong bối cảnh Vpop thay đổi nhanh như chớp, việc tạo ra một bản hit càng trở nên khó hơn nhiều. Khán giả giờ tiếp cận nhạc qua TikTok, Reels hay Shorts. Một ca khúc muốn bùng nổ không chỉ cần chất lượng mà còn phải tạo được trend, có những đoạn climax đủ sức viral và phù hợp với cách nghe nhạc của thế hệ mới. Chính vì thế, không ít nghệ sĩ gạo cội đã gặp khó khi comeback đường đua nhạc trẻ, dù năng lực chuyên môn của họ chưa từng bị đặt dấu hỏi. Lệ Quyên cũng không nằm ngoài quy luật đó.

788714afd53a05a1e864.jpg


Tuy nhiên, điều khiến các fan vẫn đặt nhiều kỳ vọng vào "Giá như anh là em" nằm ở chỗ đây dường như là một sản phẩm được định hướng rõ ràng hơn. Ngay từ những thông tin đầu tiên, ca khúc được giới thiệu mang màu sắc nhạc trẻ, đúng với thế mạnh từng giúp Lệ Quyên dựng nên tên tuổi.

Khán giả không kỳ vọng chị phải chạy theo những trend đang thịnh hành hay biến mình thành một nghệ sĩ Gen Z đâu. Điều mọi người mong muốn là Lệ Quyên tìm lại được vibe của chính mình ở thời kỳ đỉnh cao nhất: một giọng ca kể chuyện bằng cảm xúc, sở hữu những bản ballad đủ đẹp để người nghe muốn replay hoài

Nếu "Giá như anh là em" có thể làm được điều đó, đây sẽ không chỉ là một ca khúc thành công, mà còn có thể trở thành lời khẳng định rằng Lệ Quyên vẫn đủ sức tạo nên những bản hit nhạc trẻ ở giai đoạn mới của sự nghiệp.

Bởi sau tất cả, điều mà khán giả tiếc nuối không phải là việc Lệ Quyên thiếu danh tiếng hay thiếu thành công. Chị vẫn là một trong những ca sĩ đắt show nhất Vpop, vẫn có lượng fan trung thành và vị thế khó thay thế trên sân khấu. Điều duy nhất còn thiếu chỉ là thêm một bản hit nhạc trẻ đủ lớn để đứng cạnh "Giấc mơ có thật", "Thôi đừng chiêm bao" hay "Vì em còn thương".

Và biết đâu, "Giá như anh là em" chính là mảnh ghép mà cả Lệ Quyên lẫn những người yêu mến chị đã chờ đợi suốt nhiều năm qua ✨

57e1689e899c53419d07.jpg


Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top