Nghe xong câu chuyện này là chỉ biết OMG thôi các bạn ơi! Một chị lao công ở Thụy Điển vừa làm nên "kỳ tích" khi... đánh cắp cả một đoàn tàu hỏa rồi lái ra khỏi ga. Nhưng plot twist là sau hơn 1km thì đoàn tàu bị trật đường ray và lao thẳng vào nhà dân, chính chị này cũng bị thương luôn
Drama này xảy ra tại một nhà ga ở ngoại ô thủ đô Stockholm của Thụy Điển nha các bạn. Đoàn tàu có 4 toa đã bị chị nhân viên vệ sinh này lái ra khỏi ga một cách bí ẩn. Sau khi đi được hơn 1km, đoàn tàu đã bị trật bánh và lao vào một tòa nhà 3 tầng luôn á
May mắn là không có ai khác bị thương ngoại trừ chính "nữ chính" của vụ trộm này. Police đã ngay lập tức bắt giữ chị này và đưa tới bệnh viện tại Stockholm. Nghe nói chị bị thương khá nặng đấy
Đại diện công ty đường sắt đã xác nhận người phụ nữ bị bắt chính là nhân viên của công ty mình. "Chúng tôi trước giờ chỉ nghe thấy những điều tốt đẹp về bà ấy", Tomas Hedenius - phát ngôn viên công ty tàu hỏa Arriva cho biết. "Chúng tôi đang điều tra xem vì sao chuyện này lại xảy ra"
Ông Hedenius cũng cho biết trong tòa nhà 3 tầng bị tàu đâm phải lúc đó có 3 gia đình sinh sống đấy. Rất may là không ai hề hấn gì cả. "Quả là một may mắn khó tin khi không ai trong tòa nhà bị thương", phát ngôn viên của cảnh sát địa phương Ulf Lindgren khẳng định với hãng tin TT.
Quả là một vụ việc hi hữu và khó tin vô cùng!
Nguồn: soha.vn