Hôm qua chắc hẳn nhiều bạn đã từng scroll qua một tin tức cực kỳ drama trên Facebook: một chị lao công khách sạn đã "hốt" tinh trùng từ bcs đã qua sử dụng của một anh triệu phú công nghệ, tự thụ thai luôn, sinh con xong lại kiện ra tòa và ăn đứt 2 triệu đô tiền nuôi con Nghe wild phải không? Nhưng plot twist đây: tin này fake 100% luôn nha!
Sau khi câu chuyện viral khắp mạng xã hội, cộng đồng mạng đã lập tức "nhập cuộc" điều tra và phơi bày sự thật.
Nguồn gốc của tin giả này được tìm thấy từ TheBreakingTimes.com - một trang báo online tiếng Anh có xuất xứ từ... châu Phi. Theo bài báo, cách đây 2 năm, chị Jane (36 tuổi) - nhân viên dọn phòng khách sạn, trong lúc làm việc đã vô tình nhìn thấy sao kê ngân hàng của một anh chàng triệu phú công nghệ trẻ tuổi (24 tuổi) với số dư tài khoản "khủng" hàng triệu đô.
Với mong muốn có con, chị Jane đã lấy một cái bao cao su đã dùng trong thùng rác, hút tinh dịch ra và... tự thụ thai cho mình Sau 2 năm, chị sinh con và kiện anh chàng triệu phú ra tòa đòi tiền nuôi con. Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy đứa bé là con của anh ta, nên tòa án buộc anh phải chi 2 triệu USD tiền hỗ trợ.
Nhưng mà các thánh soi của Reddit và trang Truthorfiction.com đã nhanh chóng "bóc phốt" với những lỗ hổng logic vô cùng rõ ràng:
Thứ nhất, bên trong bcs có chất diệt tinh trùng, nên khả năng chúng sống sót gần như bằng 0 Thứ hai, nếu chị Jane tự thụ thai được thì tay nghề còn đỉnh hơn cả bác sĩ chuyên khoa hiếm muộn rồi nha! Và quan trọng nhất, nếu trước tòa mà chị Jane thừa nhận là trộm bcs và chưa bao giờ có "quan hệ" với anh triệu phú thì làm sao tòa lại kết án như vậy được?
Bài báo cũng không cung cấp bất kỳ thông tin cụ thể nào để xác minh vụ việc, chỉ nói mơ hồ là xảy ra ở Los Angeles. Vậy nên kết luận: 100% đây là tin fake, anh em đừng có tin nhé!
Nguồn: tinhte.vn