Chị Lan vì quá mặc cảm về căn bệnh của mình đã quyết định tự tử để khỏi làm phiền đến con cái. Câu chuyện thực sự khiến ai nghe cũng xót xa
Phát hiện thi thể trong rừng
Khoảng 8h45 ngày 20/9, một người dân ở xã Nghi Hợp đang vào rừng hái sim thì tá hỏa phát hiện một thi thể bị cháy, chỉ còn lại bộ xương. Hiện trường để lại một chiếc nón, mấy mảnh vải từ bộ đồ hoa đã bị đốt cháy và 2 chiếc kẹp tóc. Theo lời người dân địa phương thì nhiều bộ phận của thi thể đã bị chó và động vật hoang dã tha đi khắp nơi xung quanh khu vực đó
Phó đội trưởng đội Điều tra Hình sự, Công an huyện Nghi Lộc cho biết: "Sau khi tiến hành điều tra, lấy lời khai của người nhà, chúng tôi đã đi đến kết luận, bà Võ Thị Lan xã Nghi Khánh (Nghi Lộc) chết do tự sát. Bà Lan bị bệnh tâm thần nhẹ đã lâu năm nhưng chữa trị không khỏi, thất vọng và buồn chán nên bà đã nghĩ quẩn và đi đến hành động trên."
Kết luận này cũng khớp với những gì người nhà và nhiều người khác đã nhận định từ trước.
Nguồn: soha.vn