Cùng ở xứ kangaroo Úc, cùng một style bánh sinh nhật kinh dị, nhưng mà drama thật sự: chị Liz được netizen khen hết lời, còn chị Amy Louise lại bị ném đá tơi bời khi làm bánh sinh nhật chủ đề "Zombie ăn não" cho con
Với các bà mẹ bỉm sữa, sinh nhật tròn 1 tuổi của con đầu lòng là event trọng đại nhất nhà! Quan trọng vậy thì ai cũng muốn làm gì đó thật đặc biệt để đánh dấu milestone này chứ đúng không nào?
Chính vì thế, khi một bà mẹ 30 tuổi ở Melbourne quyết định làm bánh sinh nhật với chủ đề "thây ma ăn não người" để mừng sinh nhật con trai, rất nhiều người đã tỏ ra shock và thích thú với ý định táo bạo này trước khi biết lý do đặc biệt phía sau. Chị Liz - chính là nhân vật chính của chúng ta đây - đã kể lại câu chuyện với tờ Daily Mail và giải thích lý do cho bữa tiệc sinh nhật gây tranh cãi này.
"Con trai Alexander nhà mình sinh đúng ngày Halloween luôn nên chúng mình muốn làm một chiếc bánh sinh nhật mang chủ đề Halloween cho bé. Lúc đầu định cho con cosplay Dracula mini thôi, nhưng mà lướt Pinterest thấy ý tưởng bánh sinh nhật não người hay quá trời nên quyết định làm liền!"
Và thế là người mẹ 30 tuổi này đã quyết định thực hiện cả một buổi chụp hình theo chủ đề Halloween cho con trai với chiếc bánh trông rùng rợn nhưng cũng khá cool này.
Nhiều cư dân mạng cho rằng ý tưởng cho ngày sinh nhật này đặc biệt thú vị luôn á! Nhiều người thậm chí còn comment rằng: "Liz ơi, chị đã nằm cửa trên Internet vào ngày hôm nay rồi đó"
Thế nhưng không hiểu sao, cùng mang chủ đề "zombie ăn não người" mà chiếc bánh sinh nhật của gia đình Amy Louise, đến từ Brisbane lại bị ném đá tơi tả, dù cho chị ấy có một lý do thậm chí còn chính đáng hơn Liz nữa kìa! Vào hồi tháng 3 năm nay, chị đã bị cộng đồng mạng cancel dữ dội sau một loạt ảnh khá rùng rợn chụp lại cảnh con trai 1 tuổi đang ăn chiếc bánh sinh nhật theo chủ đề "zombie". Tuy nhiên, netizen đã vội vàng judge trước khi biết được câu chuyện thực sự phía sau.
Sau khi chào đời vào tháng 10 năm 2015, bé Phoenix đã lập tức phải đưa đi cấp cứu vì các bác sĩ không thể tìm thấy nhịp tim của em
Chị Amy Louise trả lời phỏng vấn với tờ Daily Mail Australia: "Vào thời điểm con ra đời cho tới lúc các bác sĩ thông báo con không có nhịp tim, cảm xúc trong mình cực kỳ hỗn loạn. Khi Phoenix ra đời, con không khóc, điều này làm tim mình như ngừng đập luôn."
"Mình biết con không ổn rồi", chị nói. "Tất cả những gì hiện lên một cách rõ ràng trong đầu mình là một chiếc quan tài trắng nhỏ xíu." Suy nghĩ đó càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn trong đầu Amy Louise khi thời gian trôi qua và mọi người dần nản lòng hơn.
Thế nhưng, cậu bé đã sống sót!
Khi người mẹ đang được truyền máu, chị bỗng nghe được tiếng một y tá hô lên: "Đứa bé sống rồi!". Câu nói đó kết thúc khoảng thời gian 13 phút chờ đợi dài và khủng khiếp nhất trong suốt cuộc đời Amy.
Để kỷ niệm sự kiện trọng đại này, Amy quyết định sẽ tổ chức bữa tiệc sinh nhật đầu tiên của con trai với chiếc bánh đặc biệt kể trên. Thế nhưng, ngay sau khi đăng tải bộ ảnh, Amy đã bị kick khỏi 2 group Mẹ bỉm sữa địa phương nhanh tới mức không kịp cả giải thích Tất cả người dùng Facebook trong các nhóm đó đều bình luận rằng bộ ảnh này quá sức man rợ và máu me.
"Mình bị người ta phê phán là mẹ tồi, rằng mình sẽ làm hư con bằng những thứ máu me đó; đồng thời sẽ làm con ốm khi ăn bánh trên nền đất bẩn." - Amy nói. Chị thậm chí còn bị nguyền rủa khá nặng lời vì bị chụp mũ "vô cảm, làm trò trên nỗi đau của những người mẹ mất con". Một số người thậm chí còn quá quắt hơn, họ nói rằng Phoenix lẽ ra không nên qua khỏi để Amy hiểu được cảm giác mất con là như thế nào (quá trời quá đất luôn ).
Nguồn: kenh14.vn