SuaTeen1304
New member
Một vụ việc đang khiến netizen xôn xao: chiếc đò du lịch của chị Phạm Thị Lệ Khanh (42 tuổi) bất ngờ trôi dạt trên sông Tiền, nhưng người thì... biến mất không dấu vết luôn Điều đáng sợ hơn là cảnh sát phát hiện toàn vết máu và dao trong đò!
Ngày 29/4, Công an tỉnh Tiền Giang đang ra sức điều tra, truy tìm tung tích của chị Khanh - người phụ nữ lái đò mất tích trên sông Tiền, đoạn qua địa bàn TP Mỹ Tho.
Theo thông tin ban đầu, tối 28/4, anh nhân viên làm công trên bè cá của gia đình ông Nguyễn Mộng Nguyên (46 tuổi, ngụ TP Mỹ Tho) phát hiện một chiếc đò du lịch biển kiểm soát TG-8243 đang trôi dạt giữa sông Tiền mà không có người lái - cảnh tượng vừa lạ vừa đáng ngờ
Anh nhân viên đã kéo chiếc đò về và cột neo vào bè cá. Đến sáng hôm sau (29/4), khi gia đình ông Nguyên kiểm tra kỹ hơn thì phát hiện cảnh tượng rợn người: trong buồng lái có nhiều vết máu và một con dao thái lan
Cơ quan Công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, phát hiện nhiều vật dụng trong buồng lái bị xáo trộn lung tung. Qua điều tra xác định, người mất tích chính là chị Phạm Thị Lệ Khanh (42 tuổi, ngụ xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho).
Chị Khanh hiện đã ly hôn, sống một mình và kiếm sống bằng nghề lái đò đưa rước khách du lịch trên sông. Điều đáng chú ý là hằng ngày, chị thường có thói quen đeo nhiều nữ trang giá trị trên người
Tối 28/4, chị Khanh nhận khách đưa một nhóm người đi chơi sông Tiền rồi biến mất từ đó. Cảnh sát đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc, không loại trừ khả năng chị Khanh bị hại với mục đích cướp tài sản
Nguồn: soha.vn