Nhìn vào vòng đấu thứ 24 của Premier League 2012/13 là thấy drama cực mạnh luôn á!
1. Sáng nay mở mắt check kết quả mà muốn đóng luôn
Vòng 24 Premier League năm nay sốc muốn xỉu: Chelsea hòa 2-2 trên sân Reading, Arsenal hòa Liverpool 2-2, Tottenham cũng hòa 1-1 trên sán Norwich. Trước đó Man City còn hòa trắng 0-0 trên sân QPR. Đại gia bóng đá gì mà "lởm" thế này các bro ơi???
Mấy mùa giải gần đây, báo chí xứ Sương Mù cứ phải "giật tít" hoài: "Arsenal có màn khởi đầu tệ nhất trong kỷ nguyên Wenger", "Liverpool khởi đầu tệ nhất... 101 năm qua"... Đọc mà thương luôn á!
Điều này cho thấy rất nhiều đại gia bóng đá xứ Sương Mù đang trong thời kỳ khủng hoảng trầm trọng. Chelsea tuy chưa bị réo tên như Arsenal hay Liverpool, nhưng mấy năm trở lại đây cũng sa sút vcl. Man City - nhà ĐKVĐ của giải đấu thì đang kém Quỷ đỏ tới 7 điểm rồi...
Man Utd đúng là đang xưng hùng xưng bá Premier League năm nay thật. Nhưng mà... Quỷ đỏ cũng thua Everton 0-1 ngay trận đầu, thua muối mặt 2-3 khi đón Tottenham, thua 0-1 trên sân Norwich và hòa 1-1 trên White Hart Lane đó nha! Tổng số bàn thua của Quỷ đỏ tại Premier League 2012/13 đã lên tới 31, trong khi 5 mùa trước đó lần lượt chỉ thủng lưới 22, 24, 32, 37 và 29 bàn thôi.
2. Ra sân chơi châu Âu càng thấy rõ sự "flop"
Sự thua kém của Premier League được thể hiện rõ nét hơn ở đấu trường châu Âu luôn. Mùa trước, Man City và Man Utd dắt tay nhau ra về ngay sau vòng bảng Champions League rồi.
Đến mùa này, The Citizens cũng bị loại sớm không kém. Man City có đội hình "khủng" nhất thế giới, là ĐKVĐ Premier League đấy nhưng vẫn thua kém hoàn toàn 3 đội cùng bảng: ĐKVĐ La Liga (Real Madrid), Hà Lan (Ajax) và Đức (Dortmund). Buồn thật sự!
Nhắc đến Chelsea thì còn chán hơn nữa. CLB này là nhà ĐKVĐ Champions League mùa trước cơ đấy! Dành tới 83 triệu bảng ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa rồi để mang về Oscar, Hazard...
Nhưng rồi họ thua nhục Atletico 1-4 ở trận tranh siêu cúp châu Âu. Thua đau Corinthians 0-1 ở trận tranh chức vô địch thế giới các CLB và cũng bị loại ngay tại vòng bảng Champions League 2012/13 luôn. RIP!
3. Vô địch rồi nhưng vẫn... buồn!
Những ai yêu mến Premier League có thể nói Chelsea vô địch Champions League mùa trước để chứng minh giải đấu này vẫn mạnh. Nhưng mà vô địch xong rồi thua thảm trước Atletico, Corinthians và bị loại ngay vòng bảng thì thật sự... quá buồn luôn á!
Nhìn vào trong nước, đúng là các đội bóng nhỏ tại xứ Sương Mù đang trở nên hùng mạnh và tự tin hơn. Như QPR từng chi 18,8 triệu bảng (chưa tính lương) hồi Hè năm ngoái để mang về những Ji-Sung Park, Julio Cesar, Jose Bosingwa, Fabio da Silva... hay như Southampton chi 18 triệu bảng, Sunderland chi 25 triệu bảng...
Nhưng từng đó vẫn chưa đủ để các CLB tầm trung này tiến tới đẳng cấp của nhóm đại gia được. Lý do khiến các đội bóng nhỏ có thể thi đấu ngang ngửa, gây bất ngờ trước các ông lớn chẳng qua là vì nhóm Top ngày càng "lởm" thôi!
Với 7 điểm hơn các đội còn lại, có lẽ Man Utd sẽ vô địch vào tháng Năm tới, lập nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu về số lần vô địch nước Anh (20 lần). Nhưng kỷ lục đó tạo được không phải vì họ xuất sắc, mà chỉ vì... dở ít hơn người khác thôi! Thật là một sự thật phũ phàng!
Nguồn: soha.vn