Thấy chị ấy ngồi lục lọi điện thoại mẹ, máu lửa gen Z trong tôi bùng cháy luôn
Năm nay ba mẹ tôi đều u60 rồi. Cuộc sống hai ông bà chill phết, thoải mái không phải lo nghĩ gì nhiều. Đầu năm nay, tôi mua cho mỗi người một chiếc smartphone xịn xò. Ông bà thích muốn xỉu luôn á! Cứ rảnh rang là lại cầm điện thoại mày mò, tìm tòi khắp nơi. Tôi có hướng dẫn cho ba mẹ vài app cơ bản như Facebook và Zalo để dễ dàng chia sẻ ảnh và gọi điện free.
Ngày nào cũng thế, cứ ăn tối xong là ba mẹ gọi video call cho tôi ngay. Lúc thì tám chuyện với các cháu, lúc thì kể lể chuyện này chuyện nọ xảy ra trong ngày. Mẹ tôi hay than vãn, bảo giờ già rồi trí nhớ kém lắm, hay quên lắc quên bắc.
Có hôm bà hẹn đi chợ với bác hàng xóm. Ra tới chợ rồi mới nhớ ra mình quên đón bác ấy (hú hồn). Hay ba tôi hẹn đánh cờ với bác Tuấn đầu làng. Hẹn 6h chiều mà 7h tối ba mới loay hoay sang vì... quên sạch luôn. Tôi nghe xong cười như được mùa, già rồi thì ai chả kém trí nhớ như vậy mà Mỗi khi có chuyện gì quan trọng như đi đám cưới hỏi, giỗ tiệc, ba mẹ đều nhờ tôi ghi chú và nhắc nhở giùm.
Dạo gần đây, ba mẹ ít gọi điện cho tôi hơn hẳn. Tôi gọi, ông bà cũng nói chuyện nhanh rồi tắt máy luôn (sus vãi).
Mấy ngày trước, bác hàng xóm gần nhà ba mẹ tôi có việc phải lên thành phố. Tiện thể bác ấy ghé cửa hàng và kể chuyện ở quê cho tôi nghe. Bác ấy nói thường thấy một chị phụ nữ tầm 30+ tuổi ghé nhà ba mẹ tôi chơi. Nhìn họ thân thiết lắm cơ. Bác hàng xóm sợ ba mẹ tôi bị lừa nên kể cho tôi nghe để tôi tính toán. Nghe xong tôi lo sốt vó luôn á!
Chiều qua tôi về nhà đột kích, không báo trước. Quả nhiên có một chị phụ nữ trẻ đang ngồi tâm sự gì đó với mẹ tôi. Hai người chụm đầu lại, nói chuyện rất thân mật. Chị phụ nữ đó còn cầm điện thoại của mẹ tôi, bấm bấm lướt lướt (màn hình). Nhìn cảnh đó tôi càng thấy không ổn, máu nóng lên luôn!
Tôi xông thẳng vào nhà, quát lớn: "Chị kia, chị định lừa gạt gì mẹ tôi đấy hả?". Chị phụ nữ ấy và ba mẹ đều shocked trước phản ứng mạnh của tôi. Mẹ bảo tôi bình tĩnh và giới thiệu: "Đây là Vy, là con gái một người đồng nghiệp cũ của mẹ". Hoá ra chị Vy từ thành phố về quê với dự định mở homestay. Chị ấy thường sang nhà chơi và ăn cơm cùng ba mẹ tôi cho ông bà đỡ cô đơn.
Thấy ba mẹ tôi hay quên trước quên sau nên chị giới thiệu và hướng dẫn ông bà dùng app Lotus Chat. "Đây là app mới ra mắt nhưng có nhiều tính năng xịn xò lắm đó. Vừa giúp em trao đổi, cập nhật thông tin nhanh nhất; vừa giúp em tạo các cuộc hẹn ảo bằng Lota Chat. Em cần nhắc nhở điều gì, Lota Chat sẽ giúp em chu đáo nhất á". Chị Vy giải thích thêm về app này cho tôi hiểu.
Ba mẹ tôi cũng khen tấm tắc, bảo từ lúc dùng app này, ông bà không còn quên hẹn với bác hàng xóm nữa. Đó cũng là lý do ba mẹ ít nhờ vả, làm phiền tôi hơn (mystery solved! ).
Nguồn: kenh14.vn
Năm nay ba mẹ tôi đều u60 rồi. Cuộc sống hai ông bà chill phết, thoải mái không phải lo nghĩ gì nhiều. Đầu năm nay, tôi mua cho mỗi người một chiếc smartphone xịn xò. Ông bà thích muốn xỉu luôn á! Cứ rảnh rang là lại cầm điện thoại mày mò, tìm tòi khắp nơi. Tôi có hướng dẫn cho ba mẹ vài app cơ bản như Facebook và Zalo để dễ dàng chia sẻ ảnh và gọi điện free.
Ngày nào cũng thế, cứ ăn tối xong là ba mẹ gọi video call cho tôi ngay. Lúc thì tám chuyện với các cháu, lúc thì kể lể chuyện này chuyện nọ xảy ra trong ngày. Mẹ tôi hay than vãn, bảo giờ già rồi trí nhớ kém lắm, hay quên lắc quên bắc.
Có hôm bà hẹn đi chợ với bác hàng xóm. Ra tới chợ rồi mới nhớ ra mình quên đón bác ấy (hú hồn). Hay ba tôi hẹn đánh cờ với bác Tuấn đầu làng. Hẹn 6h chiều mà 7h tối ba mới loay hoay sang vì... quên sạch luôn. Tôi nghe xong cười như được mùa, già rồi thì ai chả kém trí nhớ như vậy mà Mỗi khi có chuyện gì quan trọng như đi đám cưới hỏi, giỗ tiệc, ba mẹ đều nhờ tôi ghi chú và nhắc nhở giùm.
Dạo gần đây, ba mẹ ít gọi điện cho tôi hơn hẳn. Tôi gọi, ông bà cũng nói chuyện nhanh rồi tắt máy luôn (sus vãi).
Mấy ngày trước, bác hàng xóm gần nhà ba mẹ tôi có việc phải lên thành phố. Tiện thể bác ấy ghé cửa hàng và kể chuyện ở quê cho tôi nghe. Bác ấy nói thường thấy một chị phụ nữ tầm 30+ tuổi ghé nhà ba mẹ tôi chơi. Nhìn họ thân thiết lắm cơ. Bác hàng xóm sợ ba mẹ tôi bị lừa nên kể cho tôi nghe để tôi tính toán. Nghe xong tôi lo sốt vó luôn á!
Chiều qua tôi về nhà đột kích, không báo trước. Quả nhiên có một chị phụ nữ trẻ đang ngồi tâm sự gì đó với mẹ tôi. Hai người chụm đầu lại, nói chuyện rất thân mật. Chị phụ nữ đó còn cầm điện thoại của mẹ tôi, bấm bấm lướt lướt (màn hình). Nhìn cảnh đó tôi càng thấy không ổn, máu nóng lên luôn!
Tôi xông thẳng vào nhà, quát lớn: "Chị kia, chị định lừa gạt gì mẹ tôi đấy hả?". Chị phụ nữ ấy và ba mẹ đều shocked trước phản ứng mạnh của tôi. Mẹ bảo tôi bình tĩnh và giới thiệu: "Đây là Vy, là con gái một người đồng nghiệp cũ của mẹ". Hoá ra chị Vy từ thành phố về quê với dự định mở homestay. Chị ấy thường sang nhà chơi và ăn cơm cùng ba mẹ tôi cho ông bà đỡ cô đơn.
Thấy ba mẹ tôi hay quên trước quên sau nên chị giới thiệu và hướng dẫn ông bà dùng app Lotus Chat. "Đây là app mới ra mắt nhưng có nhiều tính năng xịn xò lắm đó. Vừa giúp em trao đổi, cập nhật thông tin nhanh nhất; vừa giúp em tạo các cuộc hẹn ảo bằng Lota Chat. Em cần nhắc nhở điều gì, Lota Chat sẽ giúp em chu đáo nhất á". Chị Vy giải thích thêm về app này cho tôi hiểu.
Ba mẹ tôi cũng khen tấm tắc, bảo từ lúc dùng app này, ông bà không còn quên hẹn với bác hàng xóm nữa. Đó cũng là lý do ba mẹ ít nhờ vả, làm phiền tôi hơn (mystery solved! ).
Nguồn: kenh14.vn