Chị kiếm 180 triệu/tháng mà vẫn đau đầu với chuyện tiền nong

BubuNgoan7652

New member
Có tiền nhiều không có nghĩa là sống chill hết lo toan đâu nha mọi người ơi!

Với mức lương mơ ước 180 triệu/tháng, chị vợ trong câu chuyện này vẫn đang khá đau đầu với những khoản chi "bắt buộc" hàng tháng nè.

Chị chia sẻ rằng hiện tại vì chồng đang đi làm ăn xa, nên chị không ở cùng bố mẹ chồng mà chuyển về ở nhờ bố mẹ đẻ. Hàng tháng chị gửi mẹ 5 triệu tiền ăn, cũng muốn chủ động trả tiền điện nước nhưng ông bà không chịu nhận.

Còn bên nhà chồng thì hàng tháng chị cũng gửi bố mẹ chồng 5 triệu vì ông bà không có lương hưu. Ngoài ra nếu nhà nội có đám giỗ, hội họp hay có chuyện gì phát sinh thì vợ chồng chị cũng đóng góp thêm.

b5386c6d57d0a2cacf20.jpg


"Mọi người xem giúp mình xem mình gửi bố mẹ 2 bên như vậy đã hợp lý chưa ạ? Bố mẹ mình thì mình có đưa thêm, ông bà cũng không chịu lấy. Còn bố mẹ chồng thì nếu nhà có việc, vợ chồng mình sẽ đóng góp hoặc lo cả tùy tình hình. Vợ chồng mình hiện tại vẫn còn nợ 100 triệu tiền mua xe thôi, ngoài ra cũng không có gánh nặng hay áp lực gì" - Chị tâm sự.

Dưới phần comment, đa số mọi người đều đồng tình rằng nếu ông bà không yêu cầu đưa thêm thì cứ giữ nguyên mức 5 triệu/tháng là ổn rồi. Đồng thời nhiều người cũng khuyên vợ chồng chị nên chuẩn bị riêng 1 quỹ dự phòng để lo cho bố mẹ lúc ốm đau, bệnh tật vì sau này khi bố mẹ già yếu thì sẽ rất cần khoản này đấy!

"Mình thấy đang ổn rồi, còn nếu muốn lo cho ông bà nhiều hơn thì có thể chủ động mua sắm đồ dùng trong nhà, hoặc đầu tư đệm gối, máy mát-xa. Bố mẹ già rồi thì thực ra nhu cầu tiêu tiền cũng không nhiều lắm đâu" - Một bạn chia sẻ quan điểm.

"Ông bà không yêu cầu đưa thêm và bạn quan sát thấy cuộc sống của ông bà vẫn đang ổn thì cứ giữ mức biếu 5 triệu/tháng thôi. Còn lại thì trích 1 khoản chuẩn bị chi phí trong trường hợp ông bà ốm đau cho yên tâm là được" - Một người khuyên thêm.

Thực ra khi bố mẹ còn khỏe mạnh, vấn đề báo hiếu hay chăm sóc thường khá ez: Mỗi tháng biếu bố mẹ vài củ tiền tiêu vặt, thỉnh thoảng đưa bố mẹ đi du lịch chill chill... Nhưng càng về sau, khi bố mẹ đã tuổi cao sức yếu, nhu cầu chăm sóc sức khỏe sẽ lớn hơn nhiều, cả về tần suất lẫn chi phí luôn.

Đó là lý do vì sao bên cạnh khoản tiền biếu hàng tháng, nhiều người bắt đầu nghĩ xa hơn đến việc chuẩn bị trước một quỹ riêng, phòng khi bố mẹ ốm đau, nằm viện hoặc cần chăm sóc dài ngày.

0cf13e2e31e735d2341e.jpg


Điều quan trọng ở đây là chúng ta nên chuẩn bị trước, chứ đừng đợi đến lúc xảy ra chuyện mới xoay xở vì như vậy áp lực sẽ nhân đôi luôn - vừa stress tinh thần, vừa căng thẳng về tiền bạc nữa.

Có người chọn cách mua bảo hiểm sức khỏe cho bố mẹ khi họ còn đủ điều kiện tham gia. Có người lại âm thầm tiết kiệm một khoản riêng, không đụng đến coi như "quỹ báo hiếu" hoặc "quỹ an tâm". Mỗi người sẽ có cách làm khác nhau tùy theo hoàn cảnh tài chính và tình hình sức khỏe của bố mẹ mình thôi.

Bên cạnh việc chuẩn bị tài chính, còn một phần quan trọng không kém là chuẩn bị cả về thời gian, tâm lý và sự hiện diện nữa nha. Vì đôi khi bố mẹ không cần thêm tiền, mà cần con cái ở cạnh những lúc cần thiết. Một bữa cơm con nấu, một lần con đưa đi khám bệnh... cũng là điều vô cùng quý giá đấy!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top