Chị kế toán "sốc nặng" vì 185 triệu bay vào tài khoản riêng: drama ngân hàng khiến dân mạng ngã ngửa

KemLovely

New member
adc1325b1d25cef4870c.jpg


Gửi tiền vào tài khoản của công ty, người phụ nữ tá hỏa khi phát hiện tiền bỗng "bốc hơi" mà không rõ lý do.

Ối giời ơi, chuyện này nghe mà muốn "té ngửa" luôn á! Theo HK01.com, chị Tạ 39 tuổi làm kế toán ở Shah Alam, Selangor, Malaysia từng gửi 35.000 ringgit (tầm 185 triệu đồng nha mọi người) vào tài khoản ngân hàng của công ty dưới dạng tiền gửi có kỳ hạn, kiểu ăn lãi mỗi tháng đó. Đến ngày 28 tháng 8 năm 2023, khoản tiền này hết hạn rồi.

Thế mà plot twist nè! Vào ngày 30 tháng 8 năm 2023, khi chị Tạ check thông tin thì phát hiện 35.000 ringgit trong tài khoản công ty đã "không cánh mà bay" mất rồi. Hoảng quá, chị liền gọi cho ngân hàng hỏi thăm thì được báo là tài khoản tiền gửi đó đã bị "khóa" và số tiền đã được chuyển thẳng vào... tài khoản cá nhân của chị luôn???

Chị Tạ hỏi tại sao lại chuyển mà không báo trước, nhân viên ngân hàng lại "thờ ơ" bảo tự check sao kê hàng tháng đi. Bruh moment thật sự! Thất vọng quá, chị quyết định báo luôn cho cảnh sát địa phương.

Chị kế toán bức xúc nói luôn: "Nhân viên ngân hàng cứ bảo tôi kiểm tra sao kê nhưng tôi không thấy thông tin gì về 35.000 ringgit đó cả. Thay vì giúp tôi tra trên hệ thống xem chuyện gì xảy ra, họ lại phớt lờ như thể tôi mới là người sai ấy chứ!"

bc8b3e56c488756bd9df.png


Chị Tạ kể là đã liên hệ với ngân hàng nhiều lần, nộp đầy đủ thông tin giao dịch nhưng vẫn không được giải quyết. Không ai giải thích gì cả luôn! Cuối cùng nhờ cảnh sát điều tra, chị mới biết được sự thật "trời ơi đất hỡi".

Hóa ra ngân hàng đã "tự tiện" chuyển 35.000 ringgit từ tài khoản công ty sang tài khoản cá nhân của chị mà không rõ lý do gì, cũng chẳng xin phép gì luôn – không hỏi chị, không hỏi lãnh đạo công ty!

Sau khi check lại, chị Tạ quả nhiên thấy trong tài khoản cá nhân của mình có thêm một khoản tiền "từ trên trời rơi xuống". Số tiền này khớp đúng với số tiền "mất tích" bên công ty. Tuy sau đó tiền đã được thu hồi, nhưng chị vẫn không vui tí nào. Chị chỉ trích ngân hàng làm việc "quá unprofessional" luôn!

Còn ngân hàng thì đổ cho... "lỗi kỹ thuật" chứ không phải cố tình. Lý do nghe sao mà quen quen vậy ta? Cuối cùng cảnh sát địa phương phải vào cuộc hòa giải drama giữa hai bên.

Cảnh sát cũng nhắc nhở các ngân hàng là với vai trò tổ chức tài chính, phải có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của khách hàng. Mọi hành vi chuyển tiền gửi của khách mà chưa xin phép đều là bất hợp pháp nha!

Khi gặp vấn đề tương tự, mọi người có thể bảo vệ quyền lợi của mình thông qua các biện pháp pháp lý và tìm kiếm giải pháp từ các cơ quan pháp luật tại quốc gia mình đang sống. Bên cạnh đó, ae cũng nên nâng cao hiểu biết để tự bảo vệ quyền lợi của bản thân trước những case "trời ơi đất hỡi" như này nhé!

Theo Hk01.com

00a5e0d2c9cbc3980007.jpg

509ae8cd351910c8e437.png


fe97eb03cdab43a23bfe.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top