Một chị kế toán mất liên lạc sau khi rời khỏi nhà, khiến gia đình phải báo cảnh sát gấp. Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện sự việc vô cùng đau lòng và tiến hành các thủ tục cần thiết...
Phát hiện thi thể sau 1 ngày mất tích
Lãnh đạo phường Xuân Hương - Đà Lạt xác nhận nạn nhân là chị N.T.T.N. (46 tuổi, người địa phương). Chị N. đang làm kế toán tại một đơn vị nhà nước trên địa bàn.
Theo thông tin ban đầu, sáng 30/8, gia đình đã đến Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt trình báo chị N. rời khỏi nhà từ sáng hôm trước nhưng không về. Nhà gọi điện liên tục nhưng chẳng thấy ai bắt máy
Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm và phát hiện thi thể chị N. trên hồ Xuân Hương - một địa điểm mà không ai ngờ tới.
Thi thể nạn nhân sau đó được đưa về nhà xác Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Các thủ tục cần thiết cũng được thực hiện để bàn giao cho gia đình.
Vụ việc tương tự: Chị nhân viên thư viện từng được phát hiện tử vong tại rẫy cà phê
Trước đó, ngày 14/8, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân chị Lê Thị Mỹ D. (39 tuổi) tử vong.
Chị D. là nhân viên thư viện Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, xã Ea Wy. Thi thể được tìm thấy tại một rẫy cà phê thuộc khu vực Km92, xã Ea Đrăng, cách nơi làm việc khoảng 20km.
Đại diện nhà trường cho biết chị D. công tác từ năm 2009, thường xuyên ở lại khu tập thể cho tiện việc. Trong quá trình làm việc, chị không có biểu hiện gì bất thường, luôn vui vẻ và hòa đồng với đồng nghiệp.
Theo thông tin ban đầu từ Công an xã Ea Wy, sáng 11/8, người dân phát hiện khói bốc lên từ phòng của chị D. Khi kiểm tra, mọi người không thấy chị đâu, chỉ thấy một góc nệm và một phần tủ quần áo bị cháy.
Sau nhiều lần liên lạc với chị D. nhưng không thành, Công an xã Ea Wy đã phát thông báo tìm kiếm. Đến ngày 14/8, thi thể chị nhân viên được phát hiện tại rẫy cà phê. Cơ quan chức năng sau đó tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.
Nguồn: techz.vn