Chị kể: "Giờ nghĩ lại vẫn không tin mình còn sống" sau vụ đầu độc trà sữa vì yêu anh rể gây chấn động Thái Bình

TepMap1477

New member
4c9f12331bc5b3ce4d1d.jpg


Trước khi chị N.T.H. ra đi đau lòng nghi do uống phải cốc trà sữa bị đầu độc, chị Phan Thị L. và con trai cũng từng uống 2 trong số 6 cốc trà sữa được gửi đến. May quá may mắn là 2 mẹ con chị trúng đúng 2 cốc "sạch" không có chất độc

Vụ việc nghi phạm Lài Thị Kiều Trang (25 tuổi, ở xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, Thái Bình) nghi đầu độc chị họ bằng trà sữa vì yêu anh rể đang gây chấn động dư luận. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình vẫn đang tích cực làm rõ từng chi tiết. Đến 8h sáng 31/12, Cơ quan điều tra đã tiến hành khai quật tử thi nạn nhân N.T.H. để điều tra.

dbfd5946ac4778027777.png


PV đã tìm đến Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình (tại đường Trần Lâm, xã Vũ Chính, TP. Thái Bình) vào trưa 31/12. Mọi người nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng sợ hãi trước vụ việc đau lòng này

Chi tiết từng phút giây định mệnh

Theo đó, khoảng 16h chiều 2/12, 6 cốc trà sữa được gửi đến Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình kèm theo 1 túi quýt và 1 phong bì bên trong có 100.000 đồng.

Là người chứng kiến mọi chuyện và trực tiếp cùng con trai uống 2 cốc trà sữa trong số 6 cốc được gửi đến, chị Phan Thị L. nhớ lại: "Chiều hôm đó tôi đang ngồi làm việc thì có cô gái ship trà sữa mang đến đây để trên bàn làm việc rồi bảo tôi 'cho em gửi cho chị Y.' (chị họ Trang). Lúc này do Y. không có ở bệnh viện nên tôi bảo 'Y. không có ở đây' rồi cô gái này đứng tại phòng chờ."

3a31d8571317474416fa.png


Bỗng dưng có người ship quà đến nên chị L. hỏi người ship hàng: "Chị là người nhà của bệnh nhân à?". Hỏi xong cô ấy cứ đứng rút điện thoại ra gọi điện cho ai đó rồi nói lại "cho em gửi ở đây cho cô Y."

Làm việc đến khoảng 17h cùng ngày, chị L. chuyển sang bàn đối diện ngồi và nhìn thấy một túi quà lớn để trên bàn: "Lúc đầu tôi không để ý, sau mới thấy có một đống quà. Có cả 1 túi quýt, 1 cái phong bì. Lúc này tôi mới bỏ điện thoại ra gọi cho Y. bảo rằng 'người nhà bệnh nhân có gửi quà cho mày đấy'. Lúc này Y. bảo là 'hôm nay con em không học thêm nên không vào lại bệnh viện đâu, chị cứ bỏ vào tủ lạnh cho em để mai em giải quyết'. Tôi có nói với nó một câu là 'Thế cho tao ăn trước nhá'."

ce30914bace290a8efdc.png


Khoảng 10 phút sau chị L. mở túi quà ra thì phát hiện có 6 cốc trà sữa, nhiều cốc bị tràn ra ngoài có mùi hắc. Chị L. bỏ 3 cốc màu sữa lên mặt bàn rồi để 3 cốc màu cà phê vào tủ lạnh.

2 mẹ con may mắn "thoát nạn"

Đến khoảng 17h30, con trai chị L. đạp xe lên bệnh viện với mẹ: "Nó lên mở tủ lạnh ra thấy có trà sữa rồi hô lên 'a có trà sữa'. Lúc này tôi ngăn lại bảo phải đợi tối ăn cơm xong con mới được uống."

Khoảng 18h cùng ngày, chị L. gọi bác sĩ trưởng khoa lên ăn cơm. Con trai chị L. ăn cơm xong liền chạy đến lấy 1 cốc trà sữa rồi uống hết. Chị L. ăn cơm xong cũng mang 1 cốc ra sử dụng, khi uống được nửa cốc thì chị không dùng nữa và cất vào tủ lạnh cùng với cốc của bác sĩ trưởng khoa do người này không sử dụng.

dc5a5c15fa7643d5a5b4.png


Đến sáng 3/12, trước buổi họp chị L. đã mang nửa cốc hôm trước chưa dùng hết ra uống hết: "Đến khoảng 10h15, H. (nạn nhân tử vong) làm thủ tục xong thì về bệnh viện, lúc này H. có hỏi một người nữa là có uống trà sữa không nhưng người kia không uống. Lúc này, H. đi lấy 1 cốc uống được 2 ngụm thì bảo 'trà sữa này làm sao ấy' liền chạy ra nhổ, lấy nước súc miệng rồi ngã xoài ra"

Theo chị L., mọi chuyện xảy ra quá nhanh chỉ trong vòng 5-10 phút. Khi người ship mang đến chị đang mải làm việc nên cũng không nhớ mặt. Túi quýt cả khoa chia nhau sử dụng nhưng không có vấn đề gì xảy ra.

"Tôi chỉ nhớ họ bảo 'em chỉ là người ship hàng' và không thể nhớ được người đó. Đến hiện tại, tôi vẫn cứ tự nghĩ rằng có khi H. nó mất rồi nó cũng không biết là nó chết đâu vì mọi thứ diễn ra quá nhanh. Bản thân tôi được sống đến bây giờ tôi vẫn không tin là mình được sống", chị L. bàng hoàng nói.

45d39989da9d91e13500.png


9628b8ccf770753b00bd.png


Hành vi đầu độc quá tinh vi

Liên quan đến vụ việc, sáng 31/12, Cơ quan điều tra đã tiến hành khai quật tử thi nạn nhân N.T.H. để làm rõ.

Như đã đưa tin trước đó, cơ quan chức năng xác định nghi phạm Lài Thị Kiều Trang có quan hệ tình cảm với anh rể của mình là P.V.Q. (30 tuổi, trú tại huyện Kiến Xương, Thái Bình). Một thời gian sau đó, anh Q. đã đề nghị Trang chấm dứt mối quan hệ này.

Do không đồng ý và bức xúc trước yêu cầu của anh Q. nên Trang đã nảy sinh ý định đầu độc chị họ của mình là chị Đ.T.Y. (30 tuổi, vợ anh P.V.Q. và là cán bộ Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình).

Theo đó, Lài Thị Kiều Trang đã lên mạng đặt mua 2 lọ chất độc Natri Xyanua. Sau khi mua về, Trang đã mua 6 cốc trà sữa rồi dùng bơm tiêm bơm chất độc này vào 4 cốc trà sữa.

bd5279891dda4d84d885.png


Để tránh bị lộ, Trang đã dùng sim rác gọi thuê người gửi 6 cốc trà sữa này đến Bệnh viện Phổi Thái Bình cho chị Y. Ngoài ra, Trang cũng gửi kèm một túi đựng hoa quả (quả quýt) và một phong bì bên trong có để 100 nghìn đồng, mục đích là để mọi người nghĩ là quà của bệnh nhân biếu chị Y.

Khi trà sữa được gửi đến bệnh viện, chị Y. không có ở đây nên đồng nghiệp đã nhận thay và để tại phòng hành chính. Khoảng 10h ngày hôm sau, một đồng nghiệp của chị Y. là chị N.T.H. lấy 1 cốc trà sữa từ tủ lạnh ra uống. Vừa uống được vài ngụm thì chị H. thấy khó chịu nên chạy vào nhà vệ sinh rồi ngã gục sau đấy tử vong

Do hành vi đầu độc bằng trà sữa quá tinh vi nên sau khi chị N.T.H. tử vong, gia đình chị đã không chút nghi ngờ mà chỉ nghĩ chị H. bị đột tử và từ chối giám định pháp y.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top