BossVuiNgoan
New member
Vừa rồi Israel đã tung đòn không kích cực mạnh vào vùng ngoại ô phía nam Beirut (Li-băng), khiến một chỉ huy cấp cao - người đứng đầu sư đoàn tên lửa của Hezbollah phải "ăn hành" nặng nề, theo Reuters dẫn nguồn tin an ninh từ Li-băng.
Theo các nguồn tin thì vị chỉ huy xui xẻo này là Ibrahim Qubaisi, cùng với 5 người khác đều không qua khỏi trong vụ tấn công này.
Thiệt hại lần này lại thêm một đòn nặng nề nữa vào Hezbollah - phong trào được Iran chống lưng, sau chuỗi ngày "ăn đòn" liên tục trong tuần vừa qua.
Áp lực đang đè nặng lên Hezbollah, khiến mọi người lo ngại cuộc xung đột kéo dài suốt 1 năm qua ở Trung Đông - tập trung chủ yếu ở Dải Gaza, sẽ bùng phát thành chiến tranh quy mô lớn và dài hơi hơn nhiều.
Ngày 24/9, Israel tiếp tục tấn công khu vực do Hezbollah kiểm soát ở thủ đô Li-băng trong ngày thứ hai liên tiếp, ngay sau đợt không kích dồn dập vào hàng loạt mục tiêu ở nước láng giềng này. Cùng ngày, Hezbollah tuyên bố đã bắn tên lửa vào miền bắc Israel để "trả đũa"
Hàng chục nghìn người dân ở miền nam Li-băng phải chạy loạn lên thủ đô Beirut để tránh các cuộc không kích của Israel.
Chính phủ Israel cho biết mục tiêu của họ là bảo vệ biên giới phía bắc và đưa người dân về nhà, còn Hezbollah thì khẳng định sẽ không "nhún nhường" cho đến khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza.
"Tình hình đòi hỏi phải tiếp tục hành động mạnh mẽ trên mọi chiến trường", Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Herzi Halevi tuyên bố sau khi đánh giá tình hình.
Chính quyền Li-băng cho biết 558 người đã thiệt mạng trong đợt không kích của Israel ngày 23/9, trong đó có 50 trẻ em và 94 phụ nữ Bên cạnh đó, 1.835 người bị thương và hàng chục nghìn người khác đã phải sơ tán để tránh bom đạn.
"Chúng tôi đang chờ đợi chiến thắng, nếu Chúa muốn, bởi vì chừng nào chúng tôi còn có hàng xóm như Israel, chúng tôi không thể ngủ yên", Hassan Omar, một cư dân Beirut chia sẻ với Reuters.
Afif Ibrahim, một tài xế taxi đến từ miền nam Li-băng, cho biết: "Họ (Israel) muốn chúng tôi (người Li-băng) quỳ gối, nhưng chúng tôi chỉ quỳ gối trước Chúa khi cầu nguyện. Chúng tôi không cúi đầu trước bất kỳ ai ngoài Chúa".
Người đứng đầu cơ quan nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Turk kêu gọi tất cả các quốc gia và các bên có ảnh hưởng ngăn chặn tình hình leo thang hơn nữa ở Li-băng.
Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan nói với MSNBC rằng ông tin vẫn còn có thể tìm thấy "một con đường phía trước" để hạ nhiệt căng thẳng và đạt được giải pháp ngoại giao.
Thủ tướng Anh Keir Starmer kêu gọi kiềm chế và hạ nhiệt căng thẳng ở biên giới giữa Li-băng và Israel. "Tôi một lần nữa kêu gọi tất cả các bên tránh xa bờ vực", ông nói.
Năng lực tình báo và công nghệ vượt trội của Israel mang lại cho họ lợi thế "bá đạo" ở cả Li-băng và Dải Gaza. Họ đã truy tìm và ám sát nhiều chỉ huy cấp cao của Hezbollah và phong trào Hamas.
Tuy nhiên, Hezbollah đã chứng minh khả năng "hồi sinh" cực mạnh trong nhiều thập kỷ thù địch với Israel. Được Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran thành lập từ năm 1982 để chống lại cuộc tấn công của Israel vào Li-băng, Hezbollah trở thành đối thủ đáng gờm với Israel hơn cả Hamas.
Nguồn: soha.vn
Theo các nguồn tin thì vị chỉ huy xui xẻo này là Ibrahim Qubaisi, cùng với 5 người khác đều không qua khỏi trong vụ tấn công này.
Thiệt hại lần này lại thêm một đòn nặng nề nữa vào Hezbollah - phong trào được Iran chống lưng, sau chuỗi ngày "ăn đòn" liên tục trong tuần vừa qua.
Áp lực đang đè nặng lên Hezbollah, khiến mọi người lo ngại cuộc xung đột kéo dài suốt 1 năm qua ở Trung Đông - tập trung chủ yếu ở Dải Gaza, sẽ bùng phát thành chiến tranh quy mô lớn và dài hơi hơn nhiều.
Ngày 24/9, Israel tiếp tục tấn công khu vực do Hezbollah kiểm soát ở thủ đô Li-băng trong ngày thứ hai liên tiếp, ngay sau đợt không kích dồn dập vào hàng loạt mục tiêu ở nước láng giềng này. Cùng ngày, Hezbollah tuyên bố đã bắn tên lửa vào miền bắc Israel để "trả đũa"
Hàng chục nghìn người dân ở miền nam Li-băng phải chạy loạn lên thủ đô Beirut để tránh các cuộc không kích của Israel.
Chính phủ Israel cho biết mục tiêu của họ là bảo vệ biên giới phía bắc và đưa người dân về nhà, còn Hezbollah thì khẳng định sẽ không "nhún nhường" cho đến khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza.
"Tình hình đòi hỏi phải tiếp tục hành động mạnh mẽ trên mọi chiến trường", Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Herzi Halevi tuyên bố sau khi đánh giá tình hình.
Chính quyền Li-băng cho biết 558 người đã thiệt mạng trong đợt không kích của Israel ngày 23/9, trong đó có 50 trẻ em và 94 phụ nữ Bên cạnh đó, 1.835 người bị thương và hàng chục nghìn người khác đã phải sơ tán để tránh bom đạn.
"Chúng tôi đang chờ đợi chiến thắng, nếu Chúa muốn, bởi vì chừng nào chúng tôi còn có hàng xóm như Israel, chúng tôi không thể ngủ yên", Hassan Omar, một cư dân Beirut chia sẻ với Reuters.
Afif Ibrahim, một tài xế taxi đến từ miền nam Li-băng, cho biết: "Họ (Israel) muốn chúng tôi (người Li-băng) quỳ gối, nhưng chúng tôi chỉ quỳ gối trước Chúa khi cầu nguyện. Chúng tôi không cúi đầu trước bất kỳ ai ngoài Chúa".
Người đứng đầu cơ quan nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Turk kêu gọi tất cả các quốc gia và các bên có ảnh hưởng ngăn chặn tình hình leo thang hơn nữa ở Li-băng.
Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan nói với MSNBC rằng ông tin vẫn còn có thể tìm thấy "một con đường phía trước" để hạ nhiệt căng thẳng và đạt được giải pháp ngoại giao.
Thủ tướng Anh Keir Starmer kêu gọi kiềm chế và hạ nhiệt căng thẳng ở biên giới giữa Li-băng và Israel. "Tôi một lần nữa kêu gọi tất cả các bên tránh xa bờ vực", ông nói.
Năng lực tình báo và công nghệ vượt trội của Israel mang lại cho họ lợi thế "bá đạo" ở cả Li-băng và Dải Gaza. Họ đã truy tìm và ám sát nhiều chỉ huy cấp cao của Hezbollah và phong trào Hamas.
Tuy nhiên, Hezbollah đã chứng minh khả năng "hồi sinh" cực mạnh trong nhiều thập kỷ thù địch với Israel. Được Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran thành lập từ năm 1982 để chống lại cuộc tấn công của Israel vào Li-băng, Hezbollah trở thành đối thủ đáng gờm với Israel hơn cả Hamas.
Nguồn: soha.vn