Quân đội Syria vừa "xoá sổ" thành công một ông trùm khét tiếng của nhóm khủng bố IS (Nhà nước Hồi giáo tự xưng) trong trận đụng độ siêu gắt ở miền Nam Syria hôm 17/11 nè các bạn ơi!
Thủ lĩnh vừa bị "bay màu" này tên là Abu Hajer Al-Shishani, quê gốc Chechnya. Anh ta đã "gục ngã" trong cuộc giao tranh với quân đội Syria ở khu vực núi lửa Al-Safa, gần căn cứ quân sự Mỹ luôn.
Shishani là một trong số đông chiến binh Chechnya gia nhập IS từ năm 2014 và được coi là lực lượng "xịn xò" nhất của tổ chức khủng bố này. Fun fact: anh trai của Shishani tên Abu Omar Al-Shishani cũng từng là thủ lĩnh IS nhưng đã bị "giải quyết" từ năm 2016 rồi.
Quân đội Syria đang chiến thắng liên tiếp trong cuộc chiến chống khủng bố nha! Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), vào ngày 17/11, quân đội Syria đã giành lại quyền kiểm soát "pháo đài" cuối cùng của IS tại miền Nam Syria sau nhiều tháng combat kịch tính.
Cụ thể, lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad đã chiếm lại khu vực Tulul al-Safa (nằm giữa các tỉnh Damascus và Sweida) sau khi lũ IS "chuồn" vào sa mạc Badia.
Nguồn: soha.vn