Nghĩ sao, mang hành lý xách tay tham đến mức lỗi gấp 3 lần số cân cho phép còn quay clip, viết status để "ăn vạ" hãng hàng không nữa ư?
Gần đây, câu dọa "để tao cho mày lên Facebook" đang trở thành vũ khí nguy hiểm hơn cả lời đe dọa thường ngày nha các bạn. Bởi đa phần những màn "kêu oan" trên mạng bằng cách chụp ảnh màn hình, quay clip "kẻ ác" rồi kể lể sự việc thì thường sẽ được cộng đồng mạng ủng hộ, chia buồn và đồng cảm hết mức luôn.
Phải quá ức, phải oan lắm mới muốn công khai chuyện không hay ho gì đó lên cho "500 anh em" dùng mạng cùng biết mà.
Vậy mà mới hôm qua, một cô nàng cũng đăng đàn công khai lên trang cá nhân, kể một sự việc diễn ra ở sân bay mà chính mình là "nạn nhân" với hy vọng được kêu oan, nhưng lại bị phản tác dụng cực mạnh luôn á.
Thậm chí cô nàng còn bị dân mạng chỉ trích ngược vì đã sai rành rành còn ranh ma quay clip cận mặt người ta ra để mắng là "không có tình nghĩa". Ơ kìa?
Chuyện là cô nàng này đặt vé trên một chuyến bay từ Hà Nội sang Nhật. Đến sát giờ bay, cô mới vác toàn bộ hành lý xách tay của mình lên máy bay thì bị tiếp viên ngăn cản. Bởi số hành lý mà cô nàng kệ nệ rinh đến vượt quá số cân cho phép tới... 19 kg luôn nha!
Nhân viên có giải thích là mỗi hành khách chỉ được mang 7 kg hành lý xách tay, còn cô nàng đây mang hẳn đến 26 kg. Vậy là vi phạm quy định rồi, và nhân viên hàng không yêu cầu cô phải đóng phạt cho phần hành lý quá cân nếu muốn mang lên máy bay.
Nhưng không hiểu sao cô nàng lại kêu lên oan ức, cho rằng mình đã chấp nhận đóng phạt và có đưa tiền cho tiếp viên đóng… hộ mà tiếp viên không lấy. Nhưng thực ra, hành vi nhờ đóng hộ cũng sai luôn nha, phải tự mình ra quầy đóng mới đúng quy định.
Mọi chuyện đã được người quản lý chuyến bay giải thích rõ ràng, sai thì đã sai rành rành rồi mà cô nàng còn lấy điện thoại ra quay lại đoạn hội thoại và chày cối cãi bằng đủ loại lý do.
Không nhận sai đã đành, cô nàng còn "lạnh tay" viết những dòng lê thê "tố cáo" kèm clip và hình ảnh về sự việc, đưa lên trang cá nhân để chỉ trích chị tiếp viên, kêu than rằng chị nhân viên kia không có tình nghĩa, hãng hàng không thật sự cạn tình khi đối xử như thế với một nữ khách hàng "mối" một tháng bay 2-3 chuyến như cô.
"Gửi chị nhân viên hãng hàng không, trong chuyến bay ngày 31/5, thưa chị là 3 năm nay, trung bình một tháng 2-3 lần vì tính chất công việc, em đều sử dụng dịch vụ của hãng.
Nhưng cái cách cư xử và thái độ đối với khách hàng của chị thì nói thẳng là em không chấp nhận được, hành lý quá cân chị không giải thích rõ ràng, dọa nạt luôn là sẽ hủy chuyến bay. Nhân viên cùng tổ thì hùa vào bênh nhau. Vé hủy thì em mua vé khác thôi chị ạ.
Nhưng qua đây em cũng nhờ cộng đồng mạng đánh giá giúp em về dịch vụ của hãng vì xưa nay em luôn tin hãng là có tình có nghĩa... Mình sai nhưng cũng xin xử lý để được bay cho kịp công việc bên kia, thế mà rốt cục anh chị ấy nhất quyết gây khó khăn cho em.."
Và plot twist đây rồi: nằm ngoài dự đoán của cô nàng, dòng status kêu oan, nhờ dân mạng đòi lại công bằng bỗng biến thành một nơi để… "chọi đá" luôn. Dân mạng đổ xô vào trang cá nhân của cô nàng để lớn tiếng chỉ trích, cho rằng sai không nhận mà còn ôm hận thù đi vu khống cho người khác.
Và cái chuyện khoe khoang tháng đi 2-3 chuyến bay thì cũng chẳng liên quan gì tới câu chuyện cả, quy định là quy định. Tình nghĩa gì ở đây chứ?
Trích bình luận của người dùng mạng có tên V.A: "Em lạy chị, chị sai quá mà còn không biết xấu hổ hả chị. Nghĩ sao, mang lỗi gấp 3 lần số cân cho phép còn cho rằng mình oan rồi nói tới chuyện tình tình, nghĩa nghĩa".
Một bình luận khác thì tỏ ra tường tận về hành vi sai trái mà lại la làng la xóm của cô nàng:
"Xách 26 kg chắc chia làm nhiều túi. Xong nhờ bạn bè cầm hộ ở ngoài lúc check-in, khi đi vào phòng chờ thì lấy lại và bị tóm dính lúc ở cửa ra máy bay. Phải không chị?
Chị khôn ngoan hết phần thiên hạ rồi đấy ạ. 26 kg của chị nhét lên trên đầu chị cẩn thận, coi chừng nặng quá cái khoang hành lý nó sập vào đầu chị là chị nằm viện chứ chẳng chơi chị ha".
Một người khác thì comment rằng bóc trần cũng là một nghệ thuật, không khéo bóc trần bậy bạ thì mình lại bị phản đòn. "Tốt nhất là nên im lặng, chớ không mọi lời nói của mình sẽ là bằng chứng trước tòa án… Facebook".
Nguồn: soha.vn