Chị "hốt" gần 24 tỷ rồi tuyên bố vỡ nợ, 31 gia đình "khóc thét"

TitHong6731

New member
7d9d8a2bf1957de11790.jpg


Hứa trả lãi "ngon" hơn ngân hàng, chị Loan đã "hô biến" gần 24 tỷ đồng từ túi hàng chục người rồi một ngày đẹp trời... tuyên bố không trả được luôn á!

Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) vừa cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Loan (40 tuổi, ở Tân Sơn, huyện Đô Lương) để điều tra về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản".

Theo công an, cuối năm 2014, họ nhận được đơn tố cáo từ 31 hộ dân trong huyện với nội dung bị chị Loan lừa đảo chiếm đoạt số tiền "khủng".

84e2fecd27fdfdf27d03.jpg


Qua điều tra thì ra từ năm 2013 đến khoảng tháng 10/2014, Loan đã vay của 31 hộ dân với tổng số tiền lên tới 23 tỷ 991 triệu đồng. Người ít nhất góp 5 triệu, còn người "chơi lớn" nhất tới gần 7 tỷ luôn!

Đến cuối năm 2014, đang "ôm" gần 24 tỷ trong tay thì Loan bất ngờ tuyên bố vỡ nợ khiến 31 gia đình "đứng hình" luôn.

Tại cơ quan công an, Loan khai mình vốn chỉ là nông dân bình thường không kinh doanh gì, chồng làm nghề lái xe. Cuối năm 2013, thấy chơi hụi hay nên tham gia góp tiền thôi.

1d49ba00ce6d9005c0ca.jpg


Nhưng sau đó, từ một "player" bình thường, Loan nhanh chóng "lên đời" thành chủ của nhiều phường hụi khác nhau trên địa bàn.

Nhờ mối quen biết và "khéo miệng", Loan đã vận động mọi người đem tiền cho mình vay với lãi suất cao hơn ở ngân hàng. Loan huy động vốn của người dân với lãi suất từ 2.000 đồng đến 12.000 đồng/triệu/ngày (nghe là thấy "ngon" rồi ).

Thậm chí, để câu được "con mồi", mỗi lần ký nhận tiền, Loan còn hào phóng rút tiền ra trả trước luôn phần lãi của cả tháng. Vì hám lợi, nhiều người đã dốc toàn bộ tài sản, thậm chí đi vay ngân hàng về để đưa cho Loan.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ, ngoài việc vay tiền của 31 hộ dân nói trên, Loan còn nợ tiền phường của 36 hộ dân khác với tổng số tiền 3,066 tỷ đồng nữa. Tổng cộng "món nợ" lên tới hơn 27 tỷ luôn!

Khi bị bắt, Loan không thể chứng minh được số tiền vay đã xài vào việc gì và hiện tại không còn khả năng để trả nợ (classic move!).

Hiện công an đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý chị Loan ra trước pháp luật. Bài học rút ra: lãi suất cao bất thường = cạm bẫy, đừng ham "ăn nhanh, có khi về không" nhé!





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top