MeoCoco9046
New member
Chỉ nghĩ thôi đã thấy nổi da gà rồi, tên tội phạm ấu dâm Cho Doo Soon sắp được thả tự do và dư luận đang dậy sóng vì cái tội ác kinh hoàng mà hắn gây ra năm xưa còn ám ảnh mọi người đến tận bây giờ
Vừa qua, thông tin về việc tên tội phạm ấu dâm Cho Doo Soon (68 tuổi) - kẻ bắt cóc và xâm hại bé Nayoung (tên giả để bảo vệ nạn nhân) sẽ được thả trong vài tuần tới đang khiến netizen Hàn xôn xao cực mạnh. Ngày 13/12, hắn sẽ được tại ngoại và về sống với vợ ở quận Danwon, thành phố Ansan - tức là chỉ cách nhà nạn nhân có 1km thôi nha mọi người ơi!
Nhưng mà drama chưa dừng lại ở đó. Dư luận lại một lần nữa dậy sóng khi biết tin rằng, chỉ còn hơn 1 tuần nữa là ra tù, tên tội phạm này bất ngờ bị camera giám sát bắt quả tang đang có hành động thủ dâm trong tù luôn!
Theo đó, vào ngày 5/12, chương trình "Lee Gyu-yeon's Spotlight" - một chương trình báo chí điều tra của Hàn Quốc phát sóng lúc 19h40 thứ 7 hàng tuần trên đài JTBC đã tiết lộ thông tin gây sốc này.
Cụ thể, một tù nhân khác ở gần Cho Doo Soon khi được phỏng vấn giấu mặt đã kể: "Cho Doo Soon chia sẻ rằng anh ta vẫn còn rất sung sức, cảm thấy bản thân vẫn còn rất nhiều ham muốn tình dục". Giáo sư Shin Eui-jin tại Khoa Nhi, người đã chăm sóc sức khỏe tinh thần cho nạn nhân cũng bày tỏ sự lo lắng: "Tôi lo rằng ham muốn tình dục của phạm nhân còn quá cao thậm chí được thể hiện ra bằng hành vi, đây là những dấu hiệu rất nguy hiểm".
Netizen giờ đang cực kỳ hoang mang và sợ hãi khi một tội phạm nguy hiểm như Cho Doo Soon sắp được thả ra ngoài xã hội. Mọi người cho rằng kẻ biến thái như hắn vẫn còn tiềm ẩn vô số mối nguy hại cho cộng đồng, đặc biệt sau khi biết tin hắn vẫn có hành động thủ dâm trong tù như vậy
Flashback lại một chút, Cho Doo Soon bị buộc tội bắt cóc và tấn công tình dục trẻ em vào năm 2008. Ban đầu, Cơ quan công tố kết án Cho Doo Soon phải chịu án tù chung thân. Tuy nhiên sau đó, trong bản án sơ thẩm, hắn chỉ bị tuyên phạt 12 năm tù vì có dấu hiệu suy nhược về tinh thần và thể chất (???).
Về phía gia đình bé Nayoung, họ đang sống trong nỗi lo sợ tột cùng khi ngày Cho Doo Soon được thả đang đến rất gần. Sau khi cân nhắc, bố của bé Nayoung cho biết gia đình sẽ phải chuyển nhà đi để đảm bảo sự bình yên cho con gái.
"Con gái tôi sau khi hay tin Cho Doo Soon trở về thì lập tức sắc mặt không còn chút cảm xúc, con bé nói: 'Con không có đủ tự tin để tiếp tục sống ở đây nữa'. Chỉ cần tưởng tượng đến việc sống cùng khu với Cho Doo Soon thôi cũng đủ cảm nhận được cơn ác mộng sẽ kéo đến mỗi ngày. Chúng tôi không còn cách nào khác ngoài rời đi" - bố bé Nayoung chia sẻ đầy xót xa
Nguồn: soha.vn