Chỉ hơn 1 ngày, Công an Đà Nẵng đã tìm ra nghi phạm trộm đồ hơn 500 triệu của du khách nước ngoài

cf197d103b3a91be58f6.jpg


Ối giời ơi, mới hôm trước du khách mất đồ giá trị hơn 500 triệu, hôm sau công an đã "khui" ra nghi phạm rồi! Phải công nhận là anh em công an Đà Nẵng làm việc nhanh như chớp luôn nha!

Vụ việc xảy ra như nào?

Theo thông tin từ Cổng TTĐT Công an TP Đà Nẵng công bố ngày 17/8, khoảng 7 giờ 30 phút sáng ngày 8/8/2026, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được tin báo từ Công an phường Điện Bàn Đông về vụ trộm cắp tài sản tại khách sạn Wyndham, thuộc Tổ dân phố Hà My Đông A, phường Điện Bàn Đông.

89802ceaa5ac58861cd0.jpg


Nạn nhân là ông Alkhalifah Khalifah Ab.xx (sinh năm 1976, quốc tịch Saudi Arabia) đang ở tại khách sạn thì bị kẻ gian đột nhập vào phòng lấy mất toàn bộ đồ hiệu xịn sò : 1 đồng hồ Rolex, 1 túi đeo Louis Vuitton, 1 kính râm Bulgari và 1 túi xách Hapas. Tổng giá trị tài sản theo trình báo là hơn 500 triệu đồng luôn nha!

Vì đây là vụ trộm giá trị lớn xảy ra ngay tại khu vực đông khách du lịch, nếu không giải quyết nhanh sẽ ảnh hưởng đến an ninh và môi trường du lịch Đà Nẵng, nên lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo tập trung lực lượng điều tra gấp.

Công an "phá án" thần tốc

Ngay sau khi nhận tin, các tổ công tác nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khám nghiệm, thu thập thông tin và rà soát các dấu vết. Qua phân tích hiện trường, công an nhận định đối tượng gây án đã nghiên cứu kỹ địa điểm trước, lợi dụng khu vực có nhiều người nước ngoài sinh sống để thực hiện hành vi trộm cắp.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ và sự phối hợp chặt chẽ, đến khoảng 21 giờ 30 phút ngày 9/8/2026, công an đã xác định được nghi phạm là Enola Iugai (sinh năm 1987, nữ, quốc tịch Liên bang Nga), đang lưu trú tại một khách sạn trên đường Yên Bái, phường Hải Châu. Trước bằng chứng rõ ràng, chị này đã khai nhận hành vi phạm tội.

Lý do gây án: hết tiền, đi trộm cho nhanh

Theo lời khai ban đầu, Enola Iugai từng nhập cảnh vào Việt Nam và sống ở Hội An. Sau khi xuất cảnh, ngày 29/7/2026 chị ta quay lại Việt Nam và lưu trú tại khu vực biển An Bàng. Do không có việc làm, không còn tiền tiêu nên Enola Iugai nảy sinh ý định đi lang thang tìm cơ hội trộm cắp tài sản.

90392125c1c784074695.jpg


Tối 7/8/2026, Enola Iugai đi bộ từ biển An Bàng đến khách sạn Wyndham với mục đích tìm đồ để trộm. Khoảng 2 giờ sáng ngày 8/8, chị ta lần lượt thử mở cửa nhiều căn Villa. Sau một hồi tìm kiếm, Enola phát hiện Villa Vxx - nơi ông Alkhalifah đang lưu trú - không khóa cửa.

Thấy trước phòng khách có 2 túi xách để trên bàn không ai trông coi, Enola Iugai lén lấy cả 2 túi rồi nhanh chóng rời khỏi khách sạn. Sau đó chị ta đến một khu đất trống tại biển An Bàng kiểm tra và phát hiện bên trong có đồng hồ, kính mắt cùng các tài sản khác nên cất giữ toàn bộ.

Sáng 8/8, Enola Iugai đón xe vào trung tâm Đà Nẵng để lẩn trốn và tìm cách bán số đồ ăn cắp. Tuy nhiên, chưa kịp thực hiện ý định thì khoảng 21 giờ ngày 9/8, chị ta đã bị Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Hải Châu phát hiện và bắt giữ tại khách sạn trên đường Yên Bái.

Thu hồi 100% tài sản cho nạn nhân

Quá trình làm việc, công an đã thu giữ được: 1 đồng hồ Rolex, 1 túi đeo da màu nâu có chữ LV, 1 túi xách da màu đen có chữ Hapas, 1 hộp kính màu đen bên trong có kính đeo màu đen nhãn hiệu Bvlgari. Toàn bộ số tài sản này đã được xác định là của nạn nhân.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Enola Iugai để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản", đồng thời tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ các hành vi phạm tội khác của đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Việc nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ án và thu hồi toàn bộ tài sản có giá trị lớn của du khách nước ngoài một lần nữa cho thấy tinh thần chủ động, quyết liệt của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng trong đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, giữ vững môi trường du lịch an toàn, thân thiện trên địa bàn.

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top