Có chuyện này mà tin được không ạ? Chị em chỉ mới nhắn tin hỏi size quần áo thôi, chưa kịp chốt đơn vì đang bận làm, ai ngờ chủ shop lại dọa đăng báo kèm ảnh cá nhân để "cảnh báo toàn quốc" rằng mình là kẻ lừa đảo bùng hàng
Mua sắm online giờ đây như trò chơi may rủi vậy, gặp shop tốt thì yên tâm, gặp nhầm là ối dồi ôi luôn á! Những drama mua bán online dở khóc dở cười giữa khách và shop cứ liên tục xuất hiện mỗi ngày.
Nhưng mà câu chuyện hôm nay đảm bảo sẽ khiến bạn phải "What the..." luôn đó!
Chuyện là thế này nha: Cô bạn C.T kể lại rằng mình đang bị một shop thời trang ở Sài Gòn dọa đăng báo bóc phốt dù mới chỉ... hỏi han tư vấn thôi chứ chưa kịp đặt hàng gì cả
Cụ thể, C.T inbox fanpage shop để hỏi tư vấn size quần cho phù hợp với số đo của mình. Shop trả lời xong nhưng do phải vào ca làm mà mạng công ty lại yếu, C.T định tan làm mới rep tiếp. Tính toán hợp lý chứ có gì sai đâu nhỉ?
Vậy mà chỉ sau vài tiếng không thấy rep, chủ shop bắt đầu nhắn tin thúc giục liên tục, còn tỏ thái độ trách móc nữa. C.T giải thích là đang bận việc chưa kịp trả lời thì shop càng nổi điên lên luôn
Shop này bắt đầu chỉ trích C.T sao hỏi giá hỏi size mà không mua, bảo rằng cứ ngắm ảnh trên fanpage là đủ rồi. Đỉnh cao là còn dọa đăng báo bóc phốt, tự ý lấy ảnh cá nhân của C.T trên Facebook để "cảnh báo cho các shop toàn quốc"
Kiểu gì vậy trời? Hỏi hàng là quyền của khách mà, có hỏi thì mới biết để quyết định có mua không chứ nhỉ?
Khi C.T nhắc nhở shop nên cẩn thận lời nói thì người này còn đáp: "Làm bộ lấy lý do kì cục để khỏi phải mua! Chiêu này shop gặp mỗi ngày, toàn bọn đi phá". Thậm chí còn thách: "Mong em kiện thật. Được cái lắm lời"
Quá bức xúc, C.T đã đăng toàn bộ đoạn chat lên mạng để nhờ netizen phân xử. Và dĩ nhiên là dân mạng nổi giận ầm ầm rồi!
Một số comment của cư dân mạng:
- "Shop này bị gì không vậy trời? Ai đưa link shop đây để vào tẩy chay đi! "
- "Làm ăn kiểu gì kỳ cục vậy? Người ta hỏi hàng chứ đâu có chốt đơn mà đòi bóc phốt? Ép người ta mua hàng à? Quá sai luôn!"
- "Ơ khách có việc bận chưa kịp rep thôi mà? Mà dù có hỏi xong không mua thì cũng bình thường chứ, mắc mớ gì phải dọa đòi phốt? Shop này kỳ quá đi! "
- "Xin info shop để tẩy chay! Buôn bán kiểu này ngược đời rồi. Shop này dám đăng lên chắc bị ăn gạch tới tấp á, chỉ dọa để ép mua hàng thôi. Sai quá sai!"
Dù chưa rõ chủ shop có hành động gì tiếp theo không, nhưng cách làm ăn thiếu tôn trọng khách hàng như vậy đúng là đáng bị lên án thật!
Nguồn: soha.vn