Câu chuyện này nghe như phim drama nhưng lại có thật nha mọi người! Hai anh em họ đã "trao đổi" mạng sống cho nhau theo cách đầy cảm động và kỳ diệu...
Người ta hay nói "làm người phải biết cho đi", và đúng là vậy thật! Khi bạn sống không chỉ vì mình mà còn vì những người xung quanh, rồi một ngày nào đó điều tốt lành sẽ quay về với bạn. Câu chuyện tình anh em này chính là minh chứng sống động cho bài học ý nghĩa đó luôn!
Chuyện bắt đầu từ năm 2009, khi ông Wang Jiang (55 tuổi, ở Trung Quốc) bị sốt nhẹ và được chẩn đoán mắc bệnh thiếu máu bất thường - một chứng rối loạn máu cực kỳ nguy hiểm có thể gây tử vong. Bác sĩ nói thẳng: phải ghép tủy thì mới có cơ hội sống sót. Nghe tin xong, cả 3 anh chị em của ông lập tức đổ về Bệnh viện Drum Tower Nam Kinh để xét nghiệm xem ai match được với anh.
Bác sĩ Chen Bing, người phụ trách bộ phận xét nghiệm máu của bệnh viện cho biết: "Bệnh nhân mắc thiếu máu suy tủy, có thể tử vong vì các biến chứng trong vòng 6 đến 12 tháng. Cấy ghép tế bào gốc tạo máu là phương pháp điều trị tốt nhất cho ông ấy".
Kết quả ra sao? Cô Wang Ling, em gái út 45 tuổi của ông Wang, là người phù hợp nhất! Nhưng plot twist ở chỗ ông Wang lại từ chối luôn vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của em gái
Nhưng cô Wang Ling đâu có chịu! Bất chấp anh trai phản đối thế nào, cô vẫn khăng khăng đòi hiến tủy. Đến tháng 11, cô đã hiến tận 1.040ml tủy cùng với một số tế bào gốc tạo huyết cho anh trai mình.
Cô chia sẻ: "Anh tôi sợ rằng việc hiến tủy có thể gây hại cho sức khỏe của tôi. Tôi và các anh lớn lên bên nhau, thân thiết từ nhỏ, ba anh của tôi đều quan tâm đến tôi".
Bác sĩ Yang Yonggong trong khoa huyết học của bệnh viện còn nhớ mãi: "Bà ấy yêu cầu các bác sĩ lấy càng nhiều tủy càng tốt, bà ấy muốn chắc chắn rằng anh trai mình có đủ tủy để phục hồi, điều này thực sự khiến chúng tôi xúc động". Huhu nghe mà nước mắt chảy ròng
Sau khi ghép, ông Wang dần hồi phục và sau 4 năm, sức khỏe ổn định, quay lại làm cảnh sát như bình thường. Happy ending rồi đúng không? CHƯA ĐÂU!
Đến tháng 5/2017, tức là 8 năm sau, đến lượt cô Wang Ling cảm thấy sức khỏe yếu đi và được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu. Lần này, ông Wang lập tức làm xét nghiệm để hiến tủy cứu em gái. Và đây là điều kỳ diệu: kết quả cho thấy tủy của ông phù hợp với em gái đến 99% luôn!
"Em gái đã không ngần ngại cứu tôi, giờ đến lượt tôi để cứu sống cô ấy", ông Wang Jiang nói. Trời ơi nghe mà muốn khóc luôn á!
Sau sáu vòng hóa trị trong 7 tháng, đến ngày 12 tháng 12, các bác sĩ mất 5 giờ để thu thập đủ tế bào gốc tạo máu từ ông Wang Jiang và cấy chúng cho em gái.
Bác sĩ Chen cho biết ca phẫu thuật ghép tủy khá thành công, cô Wang Ling được ra khỏi phòng chăm sóc tích cực trong vòng 7 đến 10 ngày.
Câu chuyện về tình anh em "xịn xò" này đã gây bão trên mạng xã hội Trung Quốc và được share rần rần! Trong khi có nhiều trường hợp bố ruột từ chối hiến tủy cho con gái, anh trai không muốn hiến cho em vì sợ ảnh hưởng sức khỏe, thì câu chuyện của gia đình ông Wang khiến người ta thấy ấm lòng vô cùng. Vì đâu đó vẫn còn những anh chị em khăng khít, biết yêu thương, chia sẻ với nhau lúc khó khăn, hoạn nạn
(Nguồn: Asiaone)
Nguồn: kenh14.vn