PandaPinky3466
New member
"Anh vẫn là nguồn cơn khổ ải, chí mạng không thể thoái lui, em yêu anh" - Hiền Thục nhắc về cảm xúc yêu đương của những ngày tháng thanh xuân, khi cô mới 17 tuổi. Trời ơi, đọc mà thấy đau lòng quá!
Mới đây, Hiền Thục gây bất ngờ khi kể lại câu chuyện năm 17 tuổi, về mối quan hệ "không có bắt đầu nên chưa có kết thúc" - tức là chưa hẳn đã là mối tình luôn, nhưng lại để lại cảm xúc mãnh liệt, nhớ mãi không quên: "Em lồng vào tay một chiếc nhẫn đã đợi em suốt 24 năm qua. Nhiều ngàn ngày cách xa, em tự hỏi anh đã xoay xở thế nào với vết thương đó, đau đớn rỉ máu, thống khổ đến trái ngang? Là em! Xin lỗi anh muôn vạn lần… Em hỏi 'anh có nhớ em không?' rồi thấy mình xuẩn ngốc. Vẫn như đứa 17 tuổi u mê thuở nào.
Anh hỏi: 'Tại sao em làm thế?'. Em cũng không biết đáp lời từ đâu, chỉ biết có vết cắt sâu, đau như chưa từng có.
Em tưởng đã thoát khỏi luyến ái tầm thường, vượt khỏi mọi đại dương đau thương, rằng em đã cạn khô nước mắt, song cuối cùng anh vẫn là nguồn cơn khổ ải, chí mạng không thể thoái lui. Là em! Nợ anh là món nợ bất khả hồi… Ta không có bắt đầu, nên chưa có kết thúc. Em đắm mình, có oan trái hơn vẫn không hờn không oán. Em yêu anh".
Dưới bài đăng, Hiền Thục chia sẻ thêm plot twist về màn tán tỉnh cực kỳ cute: "Khi đó nàng 17 tuổi, chỉ là cuộc gặp gỡ ngoài đường kiểu làm quen thường thấy, nàng lái chiếc Honda và chàng ta đuổi theo bằng Spacy nâu đỏ. Vậy là họ quen nhau theo cái kiểu đáng yêu nhất một góc rực rỡ của tuổi trẻ. Chẳng rõ có phải là tình yêu hay không, nhưng có lẽ suốt cuộc đời nàng sẽ khắc ghi cái tên dễ thương này: S.K". Ủa style làm quen kiểu xưa mà sao nghe romantic thế! ️
Ở phần bình luận, Hiền Thục viết thêm câu đi vào lòng người: "Tình đầu thường kết thúc một cách ngu ngốc, nó thuần khiết tới nỗi ta ước ao được chết để có nó lần nữa". Huhu, relate quá đi mất!
Những dòng tâm sự đó khiến nhiều khán giả bất ngờ khi nhìn thấy hình ảnh khác lạ của Hiền Thục trong tình yêu, hoá ra khi yêu chị cũng mãnh liệt và nâng niu từng kỷ niệm lắm nha. Sau những thăng trầm của cuộc đời, công chúng luôn mong giọng ca Nhật Ký Của Mẹ sớm tìm được bến đỗ hạnh phúc.
Ở tuổi 41, Hiền Thục vẫn gây sốc vì visual trẻ trung không tưởng
Hiền Thục nổi danh với loạt bản hit đình đám như Nhật Ký Của Mẹ, Dẫu Có Lỗi Lầm, Như Vẫn Còn Đây, Yêu Dấu Theo Gió Bay,... Sự nghiệp thành công rực rỡ nhưng chuyện tình duyên của nữ ca sĩ sinh năm 1981 lại khá lận đận. Hiền Thục từng có mối tình đẹp với nhạc sĩ Tuấn Thăng, nhưng mối quan hệ này không đi đến happy ending. Sau khi sinh con đầu lòng với Tuấn Thăng, Hiền Thục quyết định làm single mom mạnh mẽ.
Sinh con ở tuổi 21, nữ ca sĩ phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Trước mọi sóng gió, Hiền Thục đã cực kỳ strong vượt qua, một mình chăm sóc, nuôi dạy con gái Gia Bảo nên người. Ở tuổi 41, Hiền Thục đang tận hưởng cuộc sống độc thân bình yên, vui vẻ bên con gái. Chị không xuất hiện nhiều trước truyền thông mà chỉ nhận tham gia những chương trình phù hợp thôi. Trong cuộc sống hàng ngày, nữ ca sĩ duy trì thói quen ăn chay để đảm bảo sức khỏe và giữ gìn nhan sắc, dáng vóc tươi trẻ, thon gọn. Nhìn mà muốn xin bí kíp quá trời!
Nguồn: kenh14.vn