SuaLuoi2k4
New member
Chưa kịp tận hưởng tuổi 18 rực rỡ thì Lê Trà My (18 tuổi, ở xóm 8 xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) đã nhận tin sét đánh: suy thận giai đoạn cuối
My là con út trong gia đình 5 anh chị em, thuộc diện hộ nghèo của xã. Căn nhà nhỏ chưa đầy 70m2 được quây tạm bằng ván gỗ, mái ngói dột nát chỉ đủ che nắng che mưa.
Bố My là ông Lê Văn Sơn (63 tuổi) bị tai biến từ 6 năm trước, tuy qua cơn nguy kịch nhưng thần trí không còn bình thường, chỉ nằm một chỗ hoặc đi lại trong nhà. Bà Nguyễn Thị Hồng (62 tuổi, mẹ My) phải một mình gồng gánh cả gia đình với ba sào ruộng là tất cả.
Cuối năm 2023, trong lúc đi làm về bà Hồng bị ngã gãy xương đòn, sau cơn phẫu thuật "thập tử nhất sinh" mới thoát chết với chi chít ống thở trên người.
Bố mẹ chưa hết bệnh thì tháng 3/2024, khi đi khám sức khỏe để chuẩn bị hồ sơ du học Nhật Bản, My như chết lặng khi biết mình bị suy thận giai đoạn cuối. Mọi ước mơ, hoài bão của cô gái trẻ bỗng nhiên tan thành mây khói
Từ cô nữ sinh xinh xắo, giỏi giang, My ngày càng xanh xao, gầy gò, tiều tụy. Nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần khiến cô gái từng nặng gần 50kg giờ chỉ còn lại 36kg.
Mỗi lần lọc thận, cơ thể nhỏ bé của My lại phải chịu đau đớn quằn quại. Nhìn con gái út như vậy, vợ chồng bà Hồng chỉ biết ôm nhau khóc nghẹn.
Từ ngày con gái gặp bạo bệnh, dù cơ thể còn yếu nhưng người mẹ tuổi lục tuần vẫn phải cắn răng đi làm thuê khắp nơi, kiếm từng đồng cho con chữa bệnh.
Những lần đi viện lọc thận dài ngày, chi phí tốn kém khiến kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ. Đàn trâu bò - tài sản lớn nhất của gia đình - cũng phải bán sạch
"My rất hiểu chuyện và thương bố mẹ, con mơ ước sau khi tốt nghiệp THPT sẽ sang Nhật vừa học vừa làm để kiếm tiền giúp đỡ gia đình. Sang tuần có giấy hẹn vào bệnh viện lọc thận nhưng giờ gia đình không xoay nổi một đồng để đưa con đi. Nhìn con ngày càng queo quắp, chúng tôi đau đứt từng khúc ruột", bà Hồng khóc nghẹn.
Thấy em gái đang cận kề cửa tử, chị Lê Thị Hải (chị ruột My) xin được hiến thận để cứu em, nhưng chi phí phẫu thuật quá lớn, gia đình không biết bấu víu vào đâu
Ông Trần Quốc Khánh, Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch cho biết, gia đình bà Nguyễn Thị Hồng có cô con gái út bị suy thận giai đoạn cuối, hoàn cảnh vô cùng khó khăn.
"Hiện Lê Trà My đã có chị gái đồng ý hiến thận tuy nhiên gia đình không đủ chi phí. Chính quyền địa phương đã làm hồ sơ để em My được hỗ trợ mỗi tháng 700.000 đồng nhưng số tiền ít ỏi đó không đáng là bao so với chi phí điều trị", ông Khánh chia sẻ và hy vọng các mạnh thường quân hãy ra tay giúp đỡ, san sẻ bớt gánh nặng cho gia đình bà Hồng để cứu sống cháu Trà My.
Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả cho gia đình em Lê Trà My xin gửi về số tài khoản 0021.0002.48991, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội. Nội dung xin ghi rõ: Giúp đỡ 24034
Hoặc quý độc giả có thể quét mã QR code.
Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến cho nhân vật sớm nhất.
Nguồn: soha.vn
My là con út trong gia đình 5 anh chị em, thuộc diện hộ nghèo của xã. Căn nhà nhỏ chưa đầy 70m2 được quây tạm bằng ván gỗ, mái ngói dột nát chỉ đủ che nắng che mưa.
Bố My là ông Lê Văn Sơn (63 tuổi) bị tai biến từ 6 năm trước, tuy qua cơn nguy kịch nhưng thần trí không còn bình thường, chỉ nằm một chỗ hoặc đi lại trong nhà. Bà Nguyễn Thị Hồng (62 tuổi, mẹ My) phải một mình gồng gánh cả gia đình với ba sào ruộng là tất cả.
Cuối năm 2023, trong lúc đi làm về bà Hồng bị ngã gãy xương đòn, sau cơn phẫu thuật "thập tử nhất sinh" mới thoát chết với chi chít ống thở trên người.
Bố mẹ chưa hết bệnh thì tháng 3/2024, khi đi khám sức khỏe để chuẩn bị hồ sơ du học Nhật Bản, My như chết lặng khi biết mình bị suy thận giai đoạn cuối. Mọi ước mơ, hoài bão của cô gái trẻ bỗng nhiên tan thành mây khói
Từ cô nữ sinh xinh xắo, giỏi giang, My ngày càng xanh xao, gầy gò, tiều tụy. Nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần khiến cô gái từng nặng gần 50kg giờ chỉ còn lại 36kg.
Mỗi lần lọc thận, cơ thể nhỏ bé của My lại phải chịu đau đớn quằn quại. Nhìn con gái út như vậy, vợ chồng bà Hồng chỉ biết ôm nhau khóc nghẹn.
Từ ngày con gái gặp bạo bệnh, dù cơ thể còn yếu nhưng người mẹ tuổi lục tuần vẫn phải cắn răng đi làm thuê khắp nơi, kiếm từng đồng cho con chữa bệnh.
Những lần đi viện lọc thận dài ngày, chi phí tốn kém khiến kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ. Đàn trâu bò - tài sản lớn nhất của gia đình - cũng phải bán sạch
"My rất hiểu chuyện và thương bố mẹ, con mơ ước sau khi tốt nghiệp THPT sẽ sang Nhật vừa học vừa làm để kiếm tiền giúp đỡ gia đình. Sang tuần có giấy hẹn vào bệnh viện lọc thận nhưng giờ gia đình không xoay nổi một đồng để đưa con đi. Nhìn con ngày càng queo quắp, chúng tôi đau đứt từng khúc ruột", bà Hồng khóc nghẹn.
Thấy em gái đang cận kề cửa tử, chị Lê Thị Hải (chị ruột My) xin được hiến thận để cứu em, nhưng chi phí phẫu thuật quá lớn, gia đình không biết bấu víu vào đâu
Ông Trần Quốc Khánh, Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch cho biết, gia đình bà Nguyễn Thị Hồng có cô con gái út bị suy thận giai đoạn cuối, hoàn cảnh vô cùng khó khăn.
"Hiện Lê Trà My đã có chị gái đồng ý hiến thận tuy nhiên gia đình không đủ chi phí. Chính quyền địa phương đã làm hồ sơ để em My được hỗ trợ mỗi tháng 700.000 đồng nhưng số tiền ít ỏi đó không đáng là bao so với chi phí điều trị", ông Khánh chia sẻ và hy vọng các mạnh thường quân hãy ra tay giúp đỡ, san sẻ bớt gánh nặng cho gia đình bà Hồng để cứu sống cháu Trà My.
Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả cho gia đình em Lê Trà My xin gửi về số tài khoản 0021.0002.48991, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội. Nội dung xin ghi rõ: Giúp đỡ 24034
Hoặc quý độc giả có thể quét mã QR code.
Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến cho nhân vật sớm nhất.
Nguồn: soha.vn