Hành động ấm lòng giữa mùa dịch khiến netizen xứ Trung phải thốt lên: "Chị đẹp người đẹp cả nết!"
Ngày 6/2 vừa qua, tờ The Paper đưa tin về một câu chuyện siêu cảm động ở Bình Đỉnh Sơn, Hà Nam, Trung Quốc. Một chị hàng xóm lớn tuổi đã "sáng tạo" cách thả dây dài tận 18m từ tầng 5 xuống để gửi nước nóng và đồ ăn cho các anh cảnh sát đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch.
Chưa hết, chị còn gửi kèm mảnh giấy với dòng chữ khiến ai đọc cũng phải nghẹn ngào: "Các anh quá vất vả rồi, chúng tôi nhìn rất đau lòng. Vì các anh có nhà mà không thể về. Xin chân thành cảm ơn sự hy sinh này"
Anh đại diện cảnh sát thành phố Bình Đỉnh Sơn đã chia sẻ lại: "Sáng hôm đó trời còn tuyết rơi lất phất, lạnh cóng người luôn á.
Tụi mình thấy có sợi dây từ tầng 5 khu dân cư thả xuống, kèm theo đồ ăn sáng và hoa quả. Lúc đầu confused không biết chuyện gì, nhưng khi hiểu ra thì cảm động muốn khóc luôn.
Đọc lời nhắn xong mà không hold được nước mắt. Đến chiều tụi mình bảo không cần lo cho mình nữa đâu ạ, ai dè chiều tối lại nhận thêm bánh bao và nhiều món khác nữa"
Giữa mùa dịch căng thẳng thế này, những câu chuyện ấm lòng như vậy chính là nguồn động lực khổng lồ giúp mọi người vượt qua giai đoạn khó khăn nhất!
Sau khi được share rầm rộ trên mạng xã hội, story này đã viral với hàng triệu lượt reaction. Dân tình ai cũng phải thốt lên: "Quá đỗi cảm động"
Mọi người mong rằng trong thời điểm này, tất cả nên thông cảm và hiểu cho trách nhiệm nặng nề của các anh chiến sĩ. Đồng thời cũng cần chung tay hợp tác để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này nhé!
Nguồn: soha.vn