PandaNgok698
New member
Mới đây, chị N.T.B (ở Hà Nội) đã lên tiếng trên Facebook cá nhân về trải nghiệm "ơ kìa" khi đi phá thai ở BV Phụ sản Hà Nội. Theo đó, chị phải làm tận 3 lần mới xong, trong khi chi phí cứ thế mà tăng lên đến gần 15 triệu đồng
Câu chuyện bắt đầu khi chị B. đang mang thai 12 tuần, sau khi được thăm khám tại bệnh viện thì được bác sĩ chỉ định chấm dứt thai nghén do thai bị phù.
Sau đó chị B. được Trưởng khoa Kế hoạch hóa gia đình trực tiếp thực hiện với gói chi phí 7,5 triệu đồng.
Plot twist liên tục như phim drama
4 ngày sau khi được thực hiện thủ thuật, chị B. bắt đầu đau bụng chướng, đau âm ỉ, cơ thể mệt mỏi, chóng mặt... Chị B. quay lại BV Phụ sản Hà Nội kiểm tra thì bác sĩ thông báo phải nộp thêm 1,5 triệu để hút lại thai trước đó còn sót. Ủa vậy lần đầu làm gì?
Tuy nhiên, 2 lần làm thủ thuật tại BV Phụ sản Hà Nội mà chị B. vẫn thấy đau bụng. Lúc này gia đình khuyên chị B. ra một cơ sở y tế khác để kiểm tra, thì được chẩn đoán "thai vẫn còn lưu". Trời ạ!
Vừa bức xúc vừa lo lắng, chị B. tiếp tục quay lại BV Phụ sản Hà Nội và đóng thêm 400 ngàn đồng tiền khám. Kết quả lần này cho thấy "vẫn nguyên túi dịch hỗn hợp".
Chưa hết đâu nhé! Chị B lại phải đóng tiền mua thuốc, các bác sĩ hướng dẫn cho uống thuốc co bóp tử cung để đẩy thai ra và tiếp tục theo dõi (do đã làm thủ thuật 2 lần). Tổng cộng sau 3 lần làm tại BV cùng với một lý do, chị B. phải trả số tiền từ các hóa đơn lên đến gần 15 triệu đồng. Tiền thì mất, sức khỏe thì ảnh hưởng
Bộ Y tế vào cuộc xử lý
Liên quan đến sự việc trên, ngày 3/11, Bộ Y tế đã có ý kiến chỉ đạo đề nghị Sở Y tế Hà Nội làm rõ thông tin bệnh nhân N.T.B (Hà Nội) phản ánh.
Bộ Y tế yêu cầu BV Phụ sản Hà Nội rà soát lại việc tuân thủ các quy trình dịch vụ chuyên môn kỹ thuật, đặc biệt là quy trình phá thai cũng như việc thu phí dịch vụ; tăng cường kiểm tra.
Bộ Y tế cũng yêu cầu Sở Y tế Hà Nội giám sát chất lượng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ bà mẹ trẻ em tại BV Phụ sản Hà Nội.
Nguồn: kenh14.vn