Ở Nhật Bản, cứ nhắc đến việc tiết kiệm là dân tình lại nghĩ ngay đến bà Ogasawara Yoko (73 tuổi) - "bậc thầy tiết kiệm" huyền thoại của xứ sở hoa anh đào luôn!
Bà Yoko từng chia sẻ: "Từ 30 tuổi tui đã bắt đầu nghĩ đến chuyện tiết kiệm để nghỉ hưu rồi, tự tạo cho mình một bộ quy tắc riêng qua lối sống tối giản nha".
"Bộ quy tắc" mà bà Yoko nhắc đến từng gây bão vì... quá hardcore! Nghe xong ai cũng phải há hốc mồm Nhiều người nghĩ cách này hơi khổ mình, nhưng bà lại có mindset khác hẳn.
Bà tin rằng đây không chỉ là cách sống giúp tiết kiệm mà còn bảo vệ môi trường nữa. Với phương châm "trẻ tiết kiệm, già an nhàn", check ngay 5 việc mà bà Yoko đã làm nhé!
1. Dùng giấy vệ sinh thay giấy ăn, đo từng cm một
Theo bà Yoko, giấy vệ sinh và giấy ăn đều có công dụng giống nhau, vậy sao phải tốn tiền mua 2 thứ?
Bà tính toán rất kỹ: một cuộn giấy vệ sinh ở Nhật giá 25 Yên, dùng được 300 lần với khổ 20cm; còn khăn giấy đóng hộp giá 65 yên (gấp gần 3 lần), nhưng chỉ có 20 tờ thôi.
Để tiết kiệm, bà Yoko dùng giấy vệ sinh thay giấy ăn luôn. Mỗi lần chỉ lấy đúng 1 đoạn được cắt sẵn, tương đương 20cm. Đúng chuẩn người Nhật tỉ mỉ!
2. Cả đời chưa bao giờ mua gia vị
Nghe sốc chưa? Bà Yoko khẳng định chưa bao giờ chi tiền mua gia vị trong đời! Khi nấu ăn, bà tận dụng các gói gia vị đi kèm trong mì ăn liền hoặc Natto. Còn sốt cà chua, tương ớt thì lấy ở quầy phát đồ dùng thử trong siêu thị, hoặc xin từ các nhà hàng.
3. Không rửa nồi sau mỗi lần nấu
Theo bà Yoko, rửa nồi sau mỗi lần nấu là lãng phí nước sạch và nước rửa bát. Không cần thiết luôn!
Bà cho thực phẩm tươi trực tiếp vào nồi đã nấu món ăn hôm trước. Bà tin cách này giúp món ăn đa vị hơn, giống kiểu ăn lẩu ấy.
Ngày đầu ăn thịt lợn bắp cải với tảo bẹ, hôm sau thêm thịt gà và hành lá vào nồi để nấu tiếp, cứ thế cho đến khi nào thấy nồi thực sự cần rửa mới mang đi rửa. Có những nồi bà dùng tới 7 ngày liên tục luôn đó!
4. Không mua sổ, dùng mặt sau hóa đơn ghi chép
Ngoài gia vị, bà Yoko cũng chưa từng tốn tiền mua sổ hoặc giấy ghi chú. Bà tận dụng mặt sau của các tờ hóa đơn, kẹp lại thành cuốn sổ ghi chép mini. Recycle chuẩn không cần chỉnh!
5. Đi siêu thị phải có kế hoạch, không lang thang
Mỗi khi đi siêu thị hoặc cửa hàng tiện lợi, bà Yoko luôn cầm theo tờ giấy ghi những món cần mua. Đến nơi, bà chỉ tới đúng quầy trưng bày món cần thiết, bỏ vào giỏ và tiến thẳng ra quầy thanh toán.
Bà không bao giờ lang thang trong siêu thị để tránh mua những thứ không cần thiết, tốn tiền oan. Chị em nên học hỏi cái này đây!
Nguồn: kenh14.vn