Chị Google lại nóng! Sự thật về clip "CSGT xô ngã người đi xe máy" gây bão MXH

HuouDev2775

New member
45d2dbc33123d2062133.jpg


Sáng 18/3, cộng đồng mạng xôn xao chia sẻ clip dài 38 giây với thông tin "CSGT xô người đi xe máy" khiến netizen tranh cãi nảy lửa Nhưng plot twist đây rồi nè!

Theo Phòng CSGT - Công an TP.HCM confirm, vụ việc xảy ra chiều 17/3 tại vòng xoay ngã tư Bình Phước. Nhưng sự thật không như những gì mọi người nghĩ đâu nhé!

Câu chuyện thực sự diễn ra như nào?

Chiều hôm đó, Tổ công tác - Đội CSGT Bình Triệu phát hiện một anh chú điều khiển xe mô tô biển số 47C1-173.XX loạng choạng trên đường, nghi ngờ "đã uống rồi đèo đèo" Khi CSGT ra hiệu lệnh dừng xe thì anh này không làm chủ được tay lái và... tự ngã xuống đường luôn.

May quá là các anh CSGT nhanh tay đỡ ngay, anh chú không bị thương gì cả. Phù... ‍

Rồi sao nữa?

ebcbf65d3091795a1bcb.jpg


Sau khi kiểm tra, người điều khiển xe tên P.Đ.T (sinh năm 1984, quê Bình Định) đã bị "bóc phốt" vi phạm cả rổ luôn:

• Nồng độ cồn 0,794 mg/lít khí thở (kịch khung luôn á! )
• Không có giấy phép lái xe
• Không có giấy đăng ký xe
• Không xuất trình CCCD khi được yêu cầu

Ông T. cũng đồng ý với các lỗi vi phạm và ký tên vào biên bản rồi. Với combo lỗi này, ông bác sẽ phải chịu phạt từ 8-10 triệu đồng và tước GPLX từ 22-24 tháng. Thôi bay màu ví tiền rồi!

Sự thật phía sau câu chuyện

Phòng CSGT khẳng định, Tổ công tác đã làm đúng quy trình, hoàn toàn KHÔNG có chuyện xô ngã người đi xe máy như clip lan truyền. Người vi phạm cũng không hề bị thương tích gì.

Vấn đề là clip chỉ quay từ một góc camera hành trình, không phản ánh đầy đủ sự việc, dẫn đến nhiều comment tiêu cực và chia sẻ sai sự thật, gây hiểu lầm nghiêm trọng

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top