Chị Google dẫn lối: Đào khách sạn phát hiện lâu đài 600 tuổi nằm im lìm dưới nền

Hú hồn! Một tòa lâu đài thời Trung Cổ vừa được "triệu hồi" theo cách cực kỳ bất ngờ ở TP Vannes miền Tây Bắc nước Pháp nè các bạn ơi

Theo Heritage Daily, tòa lâu đài cổ xưa này được phát hiện ngay dưới nền móng của Château Lagorce – một biệt thự tư nhân được xây từ thế kỷ XVIII và giờ đang làm khách sạn đó. Ai ngờ đâu dưới chân mình còn có cả một "hàng xóm" 600 tuổi phải không nàoooo

1e28439399aaad56d455.jpg


Hồi xưa thời Trung Cổ, TP Vannes từng là trung tâm của một công quốc có tên gọi là Bro-Wened (nghĩa là "Vannes") hoặc Bro-Ereg ("vùng đất của Gwereg"). Nghe chanh sả vậy thôi chứ giờ thì... nằm yên dưới đất

Vì vùng đất này có bề dày lịch sử nên các nhà khoa học từ Viện Nghiên cứu Khảo cổ Dự phòng Quốc gia (Inrap) đã cẩn thận kiểm tra nền đất khi khách sạn Château Lagorce được cải tạo để chuẩn bị xây dựng một bảo tàng mỹ thuật. Và thế là... trúng jackpot luôn!

Trong giai đoạn khai quật đầu tiên, các nhà nghiên cứu đã tiến hành nghiên cứu sân của khách sạn, nơi họ phát hiện ra hai tầng tường phòng thủ của lâu đài và một con hào, nằm ở độ sâu 4m so với mặt đường. Sâu cỡ đó mà vẫn còn nguyên, respect!

Lâu đài hơn 600 năm tuổi này được xây dựng vào cuối thế kỷ XIV bởi Jean IV – người giữ các tước hiệu Công tước xứ Brittany và Bá tước Montfort từ năm 1345, và Bá tước Richmond thứ 7 từ năm 1372. Xưng danh nhiều vãi chưởng luôn á

Được biết đến với cái tên Château de l'Hermine (Lâu đài của Hermine), công trình này nhằm khẳng định quyền lực trung ương của Công tước Jean IV đối với công quốc của ông và thị trấn Vannes cổ đại. Flex của người xưa là phải xây lâu đài thế này đây

Theo Inrap, các phần công trình bằng đá còn sót lại cho thấy lâu đài có từ 3 đến 4 tầng và một số cầu thang, một trong các phần được bảo tồn đáng kể. Dù bị chôn vùi nhưng vẫn còn khá "ngon" đấy nhé!

Nhóm nghiên cứu cũng tìm thấy các dấu vết trên một số viên đá được gia công nhằm để ốp tường trang trí và các công trình phụ khác như nhà vệ sinh và ống thoát nước. Ủa, cách đây 600 năm mà đã có hệ thống thoát nước rồi sao? Thua người xưa quá trời

Nhiều hiện vật cũng thể hiện đời sống của những vị chủ nhân vào thế kỷ XV và XVI, bao gồm tiền xu, dao, ngói, bát gỗ, đồ dùng nhà bếp và một số đồ trang sức. Do điều kiện của đất, các đồ vật như quần áo, khóa giày, ghim, nhẫn và ổ khóa vẫn còn sót lại đáng kể. Bảo tàng chắc phải mở hẳn cái showcase riêng rồi đây

Các cuộc khai quật cũng đã phát hiện ra một nhà máy kết nối với khu dùng để ở của lâu đài, nơi có một giếng nước lớn được cấp nước qua một con kênh, cũng như tàn tích của cây cầu nối lâu đài với phần còn lại của thị trấn cổ. Cơ sở hạ tầng xịn như vậy, chắc hồi đó sinh hoạt cũng sướng lắm nhỉ

23396f2df67f0e37cf0b.png


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top