SuaLuoi2k4
New member
Ơ kìa, drama căng đét: Một cái tát trời giáng và lời đòi ly hôn từ ông xã! Chị em ơi, nghe xong câu chuyện này mà giật mình luôn á
Nàng main character của câu chuyện là một "chị Google" chính hiệu nè. Từ bé đến lớn toàn được cưng chiều, chỉ việc học hành thôi. Du học xong lấy thạc sĩ ở nước ngoài về, còn dự định "cày" tiếp tấm bằng tiến sĩ nữa cơ.
Tài năng thì khỏi bàn luôn. 25 tuổi đã ngồi ghế phó giám đốc kinh doanh của một tập đoàn trong nước rồi đó. Tiền bạc? Ủa, chắc chắn là "xịn sò" rồi nha!
Toàn những anh chàng "chuẩn men" lượn quanh: công tử nhà giàu có, đại gia thành đạt có, thanh niên trẻ trung cũng có, "sugar daddy" cũng đầy rẫy. Nhưng chị kiêu lắm nhen, chẳng ai vào mắt xanh cả
Thế rồi năm tháng cứ trôi... 27, 28, 29 rồi tới 30 tuổi. Mẹ thì giục lấy chồng hoài, nhưng chị vẫn cứ "chưa vội, còn trẻ, còn sự nghiệp mà"
31 tuổi, chị chốt đơn luôn! Chú rể là anh chàng hơn 4 tuổi, không phải là "visual" đâu nha, lại còn thấp hơn chị. Tính cách thì lù khù ít nói, bằng cấp chỉ có đại học, ví tiền cũng không dày bằng mấy anh kia. Nhưng không sao, yêu mà! Hơn nữa anh biết nấu ăn và chăm sóc chị "vụng về" này rất ngọt
Plot twist drama bắt đầu từ đây nè...
Lấy nhau được hơn 1 năm, chị về nhà với đôi mắt sưng húp. Ông xã tát chị luôn á! Lý do? Anh mệt mỏi rồi đó...
Hôm nào anh cũng nấu cơm chờ vợ về. Gọi điện thì không thấy bắt máy. Tối khuya mới về, chị chỉ thản nhiên nói: "Thấy em không về thì ăn trước đi! Thời buổi nào mà còn chờ với đợi" Rồi bỏ mặc anh với mâm cơm đã nguội ngắt, chị lên phòng luôn. Cold quá đi mất!
Hai bên nội ngoại đều mong có cháu bế rồi, mà chị thì kiên quyết: "Sao anh lạc hậu thế! Anh không để cho vợ anh phấn đấu học xong tiến sĩ à? Lại còn biết bao việc ở công ty nữa!"
Có hôm về thấy chồng đang nhậu nhẹt với mấy ông bạn thân lâu ngày mới gặp. Mọi người mời ăn cùng, chị nhìn "khó chịu max" rồi quay đi: "Em ăn rồi". Sáng hôm sau còn "lecture" luôn: "Lần sau có nhậu nhẹt thì anh mang ra ngoài. Đừng mang về nhà! Bê tha!"
Cái ly nước kiên nhẫn cứ dâng dâng, rồi tràn thôi...
Tối hôm định mệnh, chồng gọi nhắc nhở về ăn cơm vì mẹ từ quê lên thăm, mai lại phải về sớm. 11 giờ đêm chị mới về. Chồng trách thì chị "gắt" lại: "Em đã hẹn con bạn thân rồi. Bao nhiêu năm mới gặp. Mai nó bay sang Pháp. Còn mẹ, khi nào gặp chẳng được. Mẹ có sắp chết đâu mà anh lo!"
Bốp!!! Một cái tát và lời đòi ly hôn. Lý do: thiếu sự dịu dàng cần thiết của người phụ nữ
Chị về ôm mẹ khóc. Mẹ chị cũng là người phụ nữ tri thức, làm hiệu trưởng trường cấp 3 bận rộn lắm. Nhưng bố chị vẫn hạnh phúc vì mẹ biết dịu dàng, tinh tế, biết lắng nghe. Chị ngưỡng mộ mẹ ghê!
Tiền tài ✓ Danh vọng ✓ Sắc đẹp ✓ Nhưng tất cả không thể mang lại hạnh phúc giản đơn cho chị...
Nguồn: soha.vn