Hôm nay mình lại được dịp cười té ghế với tình huống drama quán nước kinh điển rồi nè! Chuyện là có chị đi order một ly nâu lắc, nhưng cuối cùng nhận về tay lại là... cafe có đường luôn
Mà nghe chị nói thì tự nhiên nghe quen quen, hoá ra lời chị "than thở" đó đã được dân mạng remix thành bài hát bất hủ rồi đó! Viral kiểu này thì phải công nhận là tài luôn á
Nhiều bạn xem clip này mới lần đầu nghe đến cái từ "nâu lắc" (hay "lâu nắc" tùy cách phát âm), trước giờ toàn gọi là trà sữa hay milk tea thôi. Phải nói là chị này ghê gớm thật, vô tình tạo trend luôn!
Dân mạng giờ cũng tò mò không biết chị đến từ đâu mà có giọng nói đặc trưng thế này Chắc quán cafe hôm đó cũng bối rối lắm, gọi A mà lại ship B, thế là viral cả làng luôn!
Nguồn: tinhte.vn
Mà nghe chị nói thì tự nhiên nghe quen quen, hoá ra lời chị "than thở" đó đã được dân mạng remix thành bài hát bất hủ rồi đó! Viral kiểu này thì phải công nhận là tài luôn á
Nhiều bạn xem clip này mới lần đầu nghe đến cái từ "nâu lắc" (hay "lâu nắc" tùy cách phát âm), trước giờ toàn gọi là trà sữa hay milk tea thôi. Phải nói là chị này ghê gớm thật, vô tình tạo trend luôn!
Dân mạng giờ cũng tò mò không biết chị đến từ đâu mà có giọng nói đặc trưng thế này Chắc quán cafe hôm đó cũng bối rối lắm, gọi A mà lại ship B, thế là viral cả làng luôn!
Nguồn: tinhte.vn