Chị góa phụ bị xe tông tử vong khi đi bán cá: 4 em nhỏ mất cả bố lẫn mẹ, đau lòng quá

1d1c8a76c2959a161cf8.jpg


"Bố mất rồi, 4 anh em con chỉ còn có mẹ thôi. Giờ mẹ cũng bỏ đi như vậy, chúng con biết sống sao đây? Dậy về với anh em con đi mẹ ơi…" - tiếng khóc nghẹn ngào của em Bảo bên quan tài mẹ khiến ai cũng phải xót xa

Tai họa ập đến bất ngờ

Sáng 16/3, hàng trăm người thân, bà con lối xóm đã tiễn đưa chị Đậu Thị Thủy (38 tuổi, xóm Tân Thành, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) về nơi yên nghỉ cuối cùng. Chị là nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm chiều 15/3/2023. Chiếc quan tài di chuyển từ từ đến nghĩa trang, người thân theo sát bên cạnh gào khóc gọi tên. Áo tang phủ trắng cả một đoạn đường...

3af2dcd14edb01204c40.jpg


1092f1bdde90ebbcaf84.jpg


Hình ảnh 4 đứa trẻ vốn đã mất bố từ trước, giờ lại phải ngồi bên quan tài gào khóc gọi mẹ trong tuyệt vọng khiến bao người chứng kiến phải rơi nước mắt. Làng quê yên bình chưa bao giờ chứng kiến cảnh đau lòng đến thế

"Dậy về với chúng con đi mẹ ơi, nằm ở đây lạnh lẽo lắm. Bố đã mất rồi, giờ mẹ cũng đi thì 4 anh em con biết sống thế nào đây? Đừng bỏ chúng con mà đi như vậy mẹ ơi…" - em Nguyễn Đậu Thế Bảo (15 tuổi, con trai đầu của chị Thủy) gục khóc.

c5d58ed35b2cc6b38fe0.jpg


Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16h chiều 15/3, khi chị Thủy đang chở cá cơm khô từ nhà vào chợ Giát (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) để bán.

Khi xe đang lưu thông trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Quỳnh Văn (huyện Quỳnh Lưu) thì bất ngờ bị một chiếc xe tải chạy cùng chiều tông phải.

Cú va chạm mạnh khiến chị Thủy tử vong tại chỗ. Cá cơm từ trong bao tải rơi vãi khắp hiện trường, cảnh tượng nhìn thương tâm vô cùng...

e09c3106ab6cd66c0cc6.jpg


Đau lòng hơn, chồng chị Thủy đã mất cách đây 8 năm sau vụ tai nạn điện giật khi đang đánh cá trên biển. Giờ chị cũng ra đi đột ngột, để lại 4 đứa con nhỏ (đứa lớn nhất 15 tuổi, đứa nhỏ mới lên 9) cùng mẹ chồng già yếu

Nỗi đau của 4 em nhỏ mồ côi cả cha lẫn mẹ

10h trưa, dòng người vẫn đứng lặng ở nghĩa trang, bên ngôi mộ vừa mới đắp. Tiếng gào khóc gọi mẹ của 4 đứa trẻ bất hạnh, tiếng trống, nhạc đám ma đan xen vào nhau nghe bi ai, não nề làm sao...

6ffd9b2bbbfc59ac9b16.jpg


Bảo cùng 3 đứa em là Nguyễn Đậu Cẩm Tú (14 tuổi, học lớp 9), Nguyễn Đậu Cẩm Ly (12 tuổi, học lớp 7) và Nguyễn Đậu Cẩm Vy (10 tuổi, lớp 5) ngồi lặng trước nấm mồ, nghẹn ngào: "Mẹ ơi... Đừng bỏ chúng con mà đi mẹ ơi…"

d5ebcc48c6dc56459f83.jpg


f35e4e2c887e8906ac5f.jpg


Anh Đậu Đình Sơn (anh trai chị Thủy) nghẹn ngào chia sẻ, hoàn cảnh của em gái anh vô cùng bất hạnh. 8 năm trước, người chồng không may bị điện giật tử vong khi đang đánh cá trên biển, để lại cho chị Thủy gánh nặng 4 đứa con thơ cùng mẹ chồng già yếu.

Để có tiền lo cho cuộc sống, nuôi đàn con nhỏ ăn học, mỗi ngày chị Thủy dậy sớm ra cảng cá, nơi các tàu vừa cập bến để mua cá cơm, về phơi khô rồi mang đi bán kiếm sống qua ngày...

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top