Chị giúp việc 58 tuổi "hồn nhiên" húp sữa bé sơ sinh rồi còn cãi tay đôi với chủ, nhà mình kêu trời

MinGirl5304

New member
d8f50da1c9869d7724b4.jpg


Vụ này tuy nghe qua thì "nhỏ nhoi" nhưng làm hội chị em bỉm sữa nổi da gà luôn, đặc biệt là những gia đình đang phải thuê osin về phụ giúp việc chăm con nhé!

Ai làm mẹ bỉm cũng biết, giai đoạn con còn nhỏ mà không có người support thì khổ lắm Hoặc là nhờ ông bà nội ngoại, hoặc là phải thuê người giúp việc. Nhưng mà việc tìm được người tin tưởng được, làm việc cẩn thận lại trung thực thì... khó như leo núi vậy! Không phải ai cũng may mắn gặp được osin như ý đâu.

Chị Lâm, 27 tuổi ở Cao Hùng (Đài Loan) cũng đang gặp phải tình huống "khóc không ra nước mắt" này. Chị có 2 con, bé gái thứ hai mới chào đời hồi tháng 8 vừa rồi. Vì gia đình neo người, sức khỏe chưa ổn định nên vợ chồng chị quyết định thuê người về phụ.

Cuối cùng tìm được bác phụ nữ 58 tuổi đồng ý nhận việc chăm sóc em bé cho hai vợ chồng.

e93155a0acf0badb971d.jpg


Là người nuôi con bằng sữa mẹ, chị Lâm cực kỳ chăm chỉ hút sữa trữ tủ lạnh cho con uống những lúc có việc phải ra ngoài (ai làm mẹ bỉm đều hiểu nỗi khổ hút sữa này ).

Mỗi lần đến giờ ăn của bé, chị đều dặn dò bảo mẫu lấy ra lượng sữa vừa đủ, nếu bé không uống hết thì phải cho cậu con trai 2 tuổi uống nốt, đừng có đổ đi vì rất phí.

Được vài lần thấy bác giúp việc làm đúng theo dặn, chị tạm yên tâm... Cho đến lần gần đây nhất, chị Lâm phát hiện ra sự thật không thể tin nổi!

Chiều ngày 12/9, bác bảo mẫu lấy từ tủ lạnh ra bình sữa 450ml để cho bé gái uống như thường lệ. Nhưng chỉ một lúc sau, bình đã trống không còn giọt nào luôn!

Chị Lâm nghi ngờ vì đứa bé mới hơn tháng tuổi làm sao uống hết nhiều sữa vậy được nên quyết định tra hỏi người bảo mẫu.

Nhưng mà bác kia dù bị hỏi thế nào vẫn chỉ quả quyết là đã cho con bé uống hết rồi, không đổ đi đâu cả. Không thể tin được, chị Lâm mở camera trong phòng khách ra xem lại.

Và đây là plot twist: Trong đoạn video, bé gái sau khi uống sữa đã ngủ ngon lành nhưng lượng sữa còn lại trong bình vẫn... còn nhiều lắm chứ đâu có hết như bác bảo mẫu nói!

d12e47879efedb6f0e1b.jpg


Sau khi con gái chị Lâm ngủ, bác bảo mẫu cầm bình sữa, nhìn lên camera kiểu cảnh giác gì đó rồi vội vàng bế em bé sang phòng khác để tránh bị quay

Còn giải thích kiểu gì? Bác bảo mẫu 58 tuổi cho biết bà bị thiếu máu do giảm hồng cầu nên cần bổ sung dinh dưỡng từ việc... uống sữa mẹ của bé

Có lẽ vì hoàn cảnh khó khăn nên bác này mới nảy sinh ý định uống sữa thừa của bé sơ sinh để mong bệnh thuyên giảm. Thật sự là hoàn cảnh treo ngoe quá đi!

Với chị Lâm, vì con còn nhỏ mà lại quá tiếc những giọt sữa mẹ (ai làm mẹ bỉm đều hiểu nỗi khổ vắt sữa), tiếc công mình ngồi vắt mà con lớn chẳng được uống giọt nào, chị đã tìm đến cơ quan chức năng mong giải quyết.

Nhưng mà vì sự việc này quá "nhỏ nhoi" nên họ không đồng ý giải quyết, yêu cầu hai bên tự thương lượng với nhau ‍♀️ Vụ việc sau đó được chị "bóc phốt" trên trang cá nhân để cảnh báo các mẹ bỉm sữa khác luôn.

Không rõ sau đó nhà chị Lâm và bác bảo mẫu đã giải quyết thế nào, nhưng chắc chắn sau vụ này chị sẽ phải cẩn thận gấp đôi khi thuê người giúp việc cũng như giao việc chăm con cho họ rồi!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top