Ơ mơ, drama đời thực chứ không phải phim đâu nha mọi người! Một chị giúp việc 54 tuổi bỗng dưng... nợ thuế tới 337 tỷ đồng. Nghe sốc chưa? Nhưng sự thật phía sau còn twist hơn nữa đó!
Ngày 18/5 vừa rồi, chị Somboon (54 tuổi, đang làm giúp việc tại thị trấn Si Racha, tỉnh Chonburi, Thái Lan) bị công an mời lên làm việc với cáo buộc trốn thuế... 430 triệu baht (tầm 337,5 tỷ đồng luôn các bạn ơi).
Cục Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB) cho hay, họ bắt chị Somboon ngay tại bãi đậu xe của một tòa chung cư nơi chị đang làm việc. Lý do? Tên chị xuất hiện trong giấy tờ của một công ty vận tải có dấu hiệu trốn thuế cực lớn.
Hoá ra công ty này trong suốt hơn 10 năm qua, chẳng xuất hoá đơn mua bán gì cả và chỉ trả lương nhân viên bằng... tiền mặt (sus vãi ). Thêm nữa, công ty còn khai báo doanh số thấp bất thường nữa chứ.
Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng Thái Lan phát hiện công ty này liên tục trốn đóng thuế giá trị gia tăng với tổng số khoảng 244 triệu baht. Số tiền phạt cho tội này lên tới 186 triệu baht nữa.
Sau khi bị bắt, chị Somboon kể lại câu chuyện mà nghe xong ai cũng phải thương: năm 2015, chị làm giúp việc tại công ty vận tải này. Trong quá trình làm việc, sếp bảo chị ký vào mấy tờ giấy tờ mà chị chưa kịp đọc kỹ (hic ). Những năm sau đó, chị nhận được nhiều lá thư triệu tập từ công an nhưng... vứt luôn. Cuối cùng thì công an phải tới tận nơi để mời chị lên làm việc.
Vụ việc này làm netizen Thái Lan dậy sóng luôn á. Nhiều người xót xa cho hoàn cảnh của chị khi bị công ty lợi dụng, đồng thời cũng than thở về sự thiếu cảnh giác của chị:
"Chị này chắc không biết mấy ông sếp tham lam ép mình ký vào cái gì đâu "
"Không có ý xúc phạm chị giúp việc tội nghiệp này nhưng rõ ràng chị bị lợi dụng như con rối. Rất có thể chị là người mù chữ nên dễ dàng trở thành mục tiêu chỉ với vài trăm baht tiền công..."
Một số người thắc mắc về hướng điều tra:
"Tại sao lại bắt chị giúp việc mà không đi điều tra mấy ông chủ thật của công ty vận tải kia?"
"Sao cơ quan chức năng lại mặc áo chống đạn bắt người lao động ít học chứ không phải mấy ông chủ giàu có chuyên trốn thuế?"
Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng tin rằng việc bắt chị giúp việc là bước cần thiết để điều tra vì chị đã ký các giấy tờ liên quan và nhiều lần được triệu tập mà không đến. Qua đó mới có thể làm rõ sự thật về những ông chủ trốn thuế ở công ty vận tải này.
Nguồn: soha.vn
Ngày 18/5 vừa rồi, chị Somboon (54 tuổi, đang làm giúp việc tại thị trấn Si Racha, tỉnh Chonburi, Thái Lan) bị công an mời lên làm việc với cáo buộc trốn thuế... 430 triệu baht (tầm 337,5 tỷ đồng luôn các bạn ơi).
Cục Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB) cho hay, họ bắt chị Somboon ngay tại bãi đậu xe của một tòa chung cư nơi chị đang làm việc. Lý do? Tên chị xuất hiện trong giấy tờ của một công ty vận tải có dấu hiệu trốn thuế cực lớn.
Hoá ra công ty này trong suốt hơn 10 năm qua, chẳng xuất hoá đơn mua bán gì cả và chỉ trả lương nhân viên bằng... tiền mặt (sus vãi ). Thêm nữa, công ty còn khai báo doanh số thấp bất thường nữa chứ.
Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng Thái Lan phát hiện công ty này liên tục trốn đóng thuế giá trị gia tăng với tổng số khoảng 244 triệu baht. Số tiền phạt cho tội này lên tới 186 triệu baht nữa.
Sau khi bị bắt, chị Somboon kể lại câu chuyện mà nghe xong ai cũng phải thương: năm 2015, chị làm giúp việc tại công ty vận tải này. Trong quá trình làm việc, sếp bảo chị ký vào mấy tờ giấy tờ mà chị chưa kịp đọc kỹ (hic ). Những năm sau đó, chị nhận được nhiều lá thư triệu tập từ công an nhưng... vứt luôn. Cuối cùng thì công an phải tới tận nơi để mời chị lên làm việc.
Vụ việc này làm netizen Thái Lan dậy sóng luôn á. Nhiều người xót xa cho hoàn cảnh của chị khi bị công ty lợi dụng, đồng thời cũng than thở về sự thiếu cảnh giác của chị:
"Chị này chắc không biết mấy ông sếp tham lam ép mình ký vào cái gì đâu "
"Không có ý xúc phạm chị giúp việc tội nghiệp này nhưng rõ ràng chị bị lợi dụng như con rối. Rất có thể chị là người mù chữ nên dễ dàng trở thành mục tiêu chỉ với vài trăm baht tiền công..."
Một số người thắc mắc về hướng điều tra:
"Tại sao lại bắt chị giúp việc mà không đi điều tra mấy ông chủ thật của công ty vận tải kia?"
"Sao cơ quan chức năng lại mặc áo chống đạn bắt người lao động ít học chứ không phải mấy ông chủ giàu có chuyên trốn thuế?"
Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng tin rằng việc bắt chị giúp việc là bước cần thiết để điều tra vì chị đã ký các giấy tờ liên quan và nhiều lần được triệu tập mà không đến. Qua đó mới có thể làm rõ sự thật về những ông chủ trốn thuế ở công ty vận tải này.
Nguồn: soha.vn