TraNgok5186
New member
Vụ việc của bà Gisèle Pélicot (72 tuổi, người Pháp) đang gây chấn động cực mạnh ở Pháp khi phát hiện chính chồng mình đã cho bà uống thuốc mê rồi mời cả đống đàn ông khác đến xâm hại
Chị Gisèle Pélicot, 72 tuổi, tâm sự rằng "cảnh sát đã cứu mạng tôi" khi họ điều tra máy tính của ông chồng Dominique Pélicot vào tháng 11/2020. Câu chuyện bắt đầu từ việc một anh bảo vệ phát hiện ông ta đang lén quay phim dưới váy các chị em trong siêu thị gần nhà ở miền nam nước Pháp.
Plot twist kinh hoàng là cảnh sát tìm được một thư mục trên USB với 20.000 hình ảnh cùng các đoạn video ghi lại cảnh chị Gisèle bị hại đến gần 100 lần luôn
"Thế giới của tôi sụp đổ trong chớp mắt, mọi thứ tôi đã cố gắng vun đắp suốt hơn 50 năm qua" - chị Gisèle chia sẻ trước tòa.
Chị Gisèle kể mãi đến tháng 5 năm 2024, chị mới đủ can đảm để xem những đoạn băng đó.
Trước tòa, chị Gisèle đã từ bỏ quyền được giấu mặt và công khai danh tính với sự ủng hộ của 3 người con. Chị cho biết mình làm vậy để đấu tranh cho mọi phụ nữ bị cho thuốc và tấn công tình dục, để đảm bảo "không có người phụ nữ nào phải chịu nỗi đau này nữa"
Còn ông Dominique Pélicot thì đã thừa nhận hết các hành vi phạm tội của mình rồi.
Cảnh sát cho biết từ năm 2011 đến năm 2020, ông Dominique Pélicot đã nghiền thuốc ngủ và thuốc an thần rồi trộn vào bữa tối hoặc rượu của vợ. Sau đó, ông ta liên lạc với những người đàn ông khác qua một phòng chat online để rủ về nhà và thực hiện hành vi tội ác với vợ mình
Theo tài liệu điều tra của tòa án, cảnh sát đã xác định được ít nhất 92 vụ do 72 người đàn ông thực hiện, độ tuổi từ 26 đến 74. Trong đó đã xác định được 50 người, hầu hết bị buộc tội cố ý hiếp dâm và đang bị xét xử cùng ông chồng của chị Gisèle.
Chị Gisèle kể trước tòa rằng chị và chồng kết hôn từ năm 21 tuổi, có ba người con và bảy đứa cháu: "Dù không giàu có nhưng chúng tôi đã rất hạnh phúc. Ngay cả bạn bè cũng nói chúng tôi là một cặp đôi lý tưởng"
Do không biết bản thân thường xuyên bị cho thuốc, chị đã lo lắng mình mắc bệnh Alzheimer vì hay quên và khó tập trung. Chị cũng bị sụt cân nghiêm trọng và khó kiểm soát cử động cánh tay.
Khi bàn chuyện này với chồng, chị Gisèle cho biết ông ta đã giúp chị đặt lịch khám với chuyên gia và người này xác nhận đó không phải bệnh Alzheimer.
Chị Gisèle cho biết các xét nghiệm y tế trong quá trình cảnh sát điều tra cho thấy chị đã bị nhiễm một số bệnh lây truyền qua đường tình dục
Chị rời khỏi nhà với hai chiếc vali, đó là "tất cả những gì còn lại của 50 năm chung sống". Kể từ đó, "tôi không còn là chính mình nữa, không biết đến bao giờ tôi mới có thể tìm lại bản thân tôi của ngày trước."
Tại tòa, một số bị cáo đã phủ nhận các cáo buộc, nói với cảnh sát rằng họ không biết chị Gisèle không tự nguyện và cáo buộc ông chồng đã lừa dối họ.
Chị Gisele Pélicot cho biết chỉ có thể nhận ra một người trong số các bị cáo: "Tôi thỉnh thoảng thấy hắn ở tiệm bánh, có chào hỏi qua nhưng không bao giờ nghĩ rằng hắn ta đã đến nhà và cưỡng hiếp tôi."
Nguồn: soha.vn
Chị Gisèle Pélicot, 72 tuổi, tâm sự rằng "cảnh sát đã cứu mạng tôi" khi họ điều tra máy tính của ông chồng Dominique Pélicot vào tháng 11/2020. Câu chuyện bắt đầu từ việc một anh bảo vệ phát hiện ông ta đang lén quay phim dưới váy các chị em trong siêu thị gần nhà ở miền nam nước Pháp.
Plot twist kinh hoàng là cảnh sát tìm được một thư mục trên USB với 20.000 hình ảnh cùng các đoạn video ghi lại cảnh chị Gisèle bị hại đến gần 100 lần luôn
"Thế giới của tôi sụp đổ trong chớp mắt, mọi thứ tôi đã cố gắng vun đắp suốt hơn 50 năm qua" - chị Gisèle chia sẻ trước tòa.
Chị Gisèle kể mãi đến tháng 5 năm 2024, chị mới đủ can đảm để xem những đoạn băng đó.
Trước tòa, chị Gisèle đã từ bỏ quyền được giấu mặt và công khai danh tính với sự ủng hộ của 3 người con. Chị cho biết mình làm vậy để đấu tranh cho mọi phụ nữ bị cho thuốc và tấn công tình dục, để đảm bảo "không có người phụ nữ nào phải chịu nỗi đau này nữa"
Còn ông Dominique Pélicot thì đã thừa nhận hết các hành vi phạm tội của mình rồi.
Cảnh sát cho biết từ năm 2011 đến năm 2020, ông Dominique Pélicot đã nghiền thuốc ngủ và thuốc an thần rồi trộn vào bữa tối hoặc rượu của vợ. Sau đó, ông ta liên lạc với những người đàn ông khác qua một phòng chat online để rủ về nhà và thực hiện hành vi tội ác với vợ mình
Theo tài liệu điều tra của tòa án, cảnh sát đã xác định được ít nhất 92 vụ do 72 người đàn ông thực hiện, độ tuổi từ 26 đến 74. Trong đó đã xác định được 50 người, hầu hết bị buộc tội cố ý hiếp dâm và đang bị xét xử cùng ông chồng của chị Gisèle.
Chị Gisèle kể trước tòa rằng chị và chồng kết hôn từ năm 21 tuổi, có ba người con và bảy đứa cháu: "Dù không giàu có nhưng chúng tôi đã rất hạnh phúc. Ngay cả bạn bè cũng nói chúng tôi là một cặp đôi lý tưởng"
Do không biết bản thân thường xuyên bị cho thuốc, chị đã lo lắng mình mắc bệnh Alzheimer vì hay quên và khó tập trung. Chị cũng bị sụt cân nghiêm trọng và khó kiểm soát cử động cánh tay.
Khi bàn chuyện này với chồng, chị Gisèle cho biết ông ta đã giúp chị đặt lịch khám với chuyên gia và người này xác nhận đó không phải bệnh Alzheimer.
Chị Gisèle cho biết các xét nghiệm y tế trong quá trình cảnh sát điều tra cho thấy chị đã bị nhiễm một số bệnh lây truyền qua đường tình dục
Chị rời khỏi nhà với hai chiếc vali, đó là "tất cả những gì còn lại của 50 năm chung sống". Kể từ đó, "tôi không còn là chính mình nữa, không biết đến bao giờ tôi mới có thể tìm lại bản thân tôi của ngày trước."
Tại tòa, một số bị cáo đã phủ nhận các cáo buộc, nói với cảnh sát rằng họ không biết chị Gisèle không tự nguyện và cáo buộc ông chồng đã lừa dối họ.
Chị Gisele Pélicot cho biết chỉ có thể nhận ra một người trong số các bị cáo: "Tôi thỉnh thoảng thấy hắn ở tiệm bánh, có chào hỏi qua nhưng không bao giờ nghĩ rằng hắn ta đã đến nhà và cưỡng hiếp tôi."
Nguồn: soha.vn