Ơ màa, câu chuyện này nghe mà xót xa lắm luôn á! Vụ án vừa xảy ra ở Thái Lan này đang gây chấn động dư luận, đặc biệt là các bậc phụ huynh, vì hung thủ và nạn nhân lại chính là... hai chị em ruột
Theo tờ Mothership đưa tin, bi kịch xảy ra vào chiều ngày 30/5 vừa qua tại một căn nhà ở huyện Sangkhla Buri, tỉnh Kanchanaburi của Thái Lan.
Cảnh sát địa phương cho biết nạn nhân là bé Nong Agnoon (7 tuổi) và nghi phạm chính là Kanda (13 tuổi) - chị gái cùng mẹ khác cha của em. Mẹ của hai đứa trẻ kể lại rằng hai chị em hay cãi nhau và đánh nhau vì tranh giành... điện thoại di động Nhưng không ai ngờ lần này chuyện lại đi quá xa đến vậy!
**Plot twist đau lòng không ngờ tới**
Kanda và người chú 17 tuổi tên Pae của mình đã thú nhận có liên quan đến cái chết của em gái. Cả hai khai với police rằng hôm đó họ ở nhà với Nong và có vẻ như đang chơi cùng nhau. Cảnh sát cho biết người chú có mặt tại hiện trường, nhưng không tham gia trực tiếp vào vụ giết người.
Kanda được cho là đã trùm một bao phân bón lên đầu Nong và giả vờ bóp cổ em gái. Tuy nhiên, khi gỡ bao tải ra thì Nong đã bất tỉnh, và cuối cùng họ phát hiện ra rằng em bé đã... ngừng thở
**Hành động che giấu tội ác**
Kanda và Pae đã hoảng loạn total và đặt thi thể Nong vào trong tủ quần áo. Khoảng 3 giờ chiều, Pae đưa thi thể Nong đến một đồn điền cao su cách nhà khoảng 600m và bỏ lại đó. Nong được báo mất tích ngay trong ngày hôm đó.
Một người thu gom mủ cao su sau đó phát hiện thi thể của bé Nong vào ngày 1/6 trong một lùm tre ở đồn điền cao su. Một bao tải dùng để đựng thi thể của em bé đã bị đốt cháy gần đó.
**Chi tiết gây sốc hơn**
Theo cảnh sát địa phương, trên cổ bé gái có những vết bầm tím, cho thấy em bị siết cổ. Trên thi thể có nhiều dấu hiệu bị hành hung, bao gồm hai vết thương ở cằm. Khuôn mặt của nạn nhân dường như đã bị đánh bằng một vật cứng.
Trong khi đó, tờ Bangkok Post đưa tin có những dấu hiệu ban đầu cho thấy nạn nhân bị tấn công tình dục Ba nhà sư và một tài xế tại một ngôi chùa cách nơi tìm thấy thi thể Nong 700m đã bị thẩm vấn như một phần của cuộc điều tra.
Mẹ của em bé cũng bị sốc nặng trước những tiết lộ của các nhà điều tra, và nhân viên chăm sóc sức khỏe tâm thần sẽ tư vấn cho mẹ của nạn nhân. Cảnh sát phát biểu với tờ Matichon rằng họ sẽ thẩm vấn thêm 2 nghi phạm, vì họ không tin rằng hai người này hành động một mình, và nghi ngờ có người khác đã giúp họ di chuyển thi thể.
Nguồn: kenh14.vn
Theo tờ Mothership đưa tin, bi kịch xảy ra vào chiều ngày 30/5 vừa qua tại một căn nhà ở huyện Sangkhla Buri, tỉnh Kanchanaburi của Thái Lan.
Cảnh sát địa phương cho biết nạn nhân là bé Nong Agnoon (7 tuổi) và nghi phạm chính là Kanda (13 tuổi) - chị gái cùng mẹ khác cha của em. Mẹ của hai đứa trẻ kể lại rằng hai chị em hay cãi nhau và đánh nhau vì tranh giành... điện thoại di động Nhưng không ai ngờ lần này chuyện lại đi quá xa đến vậy!
**Plot twist đau lòng không ngờ tới**
Kanda và người chú 17 tuổi tên Pae của mình đã thú nhận có liên quan đến cái chết của em gái. Cả hai khai với police rằng hôm đó họ ở nhà với Nong và có vẻ như đang chơi cùng nhau. Cảnh sát cho biết người chú có mặt tại hiện trường, nhưng không tham gia trực tiếp vào vụ giết người.
Kanda được cho là đã trùm một bao phân bón lên đầu Nong và giả vờ bóp cổ em gái. Tuy nhiên, khi gỡ bao tải ra thì Nong đã bất tỉnh, và cuối cùng họ phát hiện ra rằng em bé đã... ngừng thở
**Hành động che giấu tội ác**
Kanda và Pae đã hoảng loạn total và đặt thi thể Nong vào trong tủ quần áo. Khoảng 3 giờ chiều, Pae đưa thi thể Nong đến một đồn điền cao su cách nhà khoảng 600m và bỏ lại đó. Nong được báo mất tích ngay trong ngày hôm đó.
Một người thu gom mủ cao su sau đó phát hiện thi thể của bé Nong vào ngày 1/6 trong một lùm tre ở đồn điền cao su. Một bao tải dùng để đựng thi thể của em bé đã bị đốt cháy gần đó.
**Chi tiết gây sốc hơn**
Theo cảnh sát địa phương, trên cổ bé gái có những vết bầm tím, cho thấy em bị siết cổ. Trên thi thể có nhiều dấu hiệu bị hành hung, bao gồm hai vết thương ở cằm. Khuôn mặt của nạn nhân dường như đã bị đánh bằng một vật cứng.
Trong khi đó, tờ Bangkok Post đưa tin có những dấu hiệu ban đầu cho thấy nạn nhân bị tấn công tình dục Ba nhà sư và một tài xế tại một ngôi chùa cách nơi tìm thấy thi thể Nong 700m đã bị thẩm vấn như một phần của cuộc điều tra.
Mẹ của em bé cũng bị sốc nặng trước những tiết lộ của các nhà điều tra, và nhân viên chăm sóc sức khỏe tâm thần sẽ tư vấn cho mẹ của nạn nhân. Cảnh sát phát biểu với tờ Matichon rằng họ sẽ thẩm vấn thêm 2 nghi phạm, vì họ không tin rằng hai người này hành động một mình, và nghi ngờ có người khác đã giúp họ di chuyển thi thể.
Nguồn: kenh14.vn