Ngày 29/1 vừa rồi, cảnh sát Nhật bắt giữ một chị gái 48 tuổi với cáo buộc cực sốc: giấu xác mẹ ruột trong tủ đông lạnh suốt... 10 năm trời!
Theo hãng tin Kyodo News dẫn lời cảnh sát, chị Yumi Yoshino đã làm chuyện này từ 10 năm trước. Lý do? Nghe xong mà thấy vừa buồn vừa ngỡ ngàng luôn á. Khi về nhà phát hiện mẹ qua đời, chị Yoshino hoảng sợ vì nghĩ nếu báo cảnh sát thì sẽ phải rời khỏi căn hộ ở Tokyo - do hợp đồng thuê nhà chỉ có tên mẹ chứ không có tên chị
Drama bắt đầu vỡ lở khi một anh nhân viên vệ sinh phát hiện thi thể trong chiếc tủ đông được giấu trong kho, sau khi chị Yoshino đã dọn đi. Plot twist là các bác sĩ pháp y không thể xác định được thời gian và nguyên nhân tử vong vì thi thể đã bị đông cứng một phần rồi.
Được biết chị Yoshino bị "kick" khỏi căn hộ giữa tháng 1 vì nợ 1,1 triệu yen tiền thuê (tầm 180 triệu VNĐ). Theo lời cảnh sát, thi thể đã bị gập lại để vừa với chiếc tủ đông và không có dấu hiệu thương tích gì.
Mãi đến sáng 29/1, các nhà điều tra mới tìm được chị Yoshino tại một thành phố ở tỉnh Chiba, gần Tokyo.
Thực ra đây không phải vụ đầu tiên ở Nhật. Hồi năm 2018, cảnh sát Nhật Bản từng bắt một chị khác giấu xác con trong tủ khóa hành lý công cộng ở Tokyo từ 4-5 năm trước đó. Chị này kể lại đã hoảng sợ khi thấy con chết ngay lúc mới sinh, rồi đem giấu vào tủ công cộng vì không biết làm sao. Điều đặc biệt là chị vẫn đều đặn trả phí thuê tủ cho đến khi bị phát hiện
Năm 2019, cảnh sát Mỹ cũng gặp case tương tự khi kiểm tra một ngôi nhà và phát hiện thi thể của một cặp vợ chồng - trong đó ông chồng bị giấu trong tủ đông. Ông Paul Mathers lần cuối được nhìn thấy là năm 2009, còn bà vợ Jean Souron-Mathers lúc đó 75 tuổi.
Plot twist ở vụ này là cảnh sát tìm thấy một bức thư được công chứng từ tháng 12/2008 của ông Mathers, trong đó ông khẳng định mình không bị vợ giết và đang mắc bệnh nan y.
Nguồn: soha.vn