Chị giáo viên suýt "về trời" vì bát bún ngan, nghe mà rợn người!

SuaTeen2075

New member
Trời ơi tin được không, vừa ăn bát bún ngan thơm lừng xong 15 phút là chị giáo 39 tuổi ở Hà Nội đã phải nhập viện cấp cứu rồi đó các bạn ơi!

ThS.BS Bùi Nam Phong - Trưởng Khoa Điều trị tích cực – chống độc, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) kể lại với Công An Nhân Dân câu chuyện "thriller" này: Chị C.T.N (39 tuổi) vốn khỏe re, không có bệnh gì, nhưng lại bị dị ứng mì chính và một số chất khác (thường sau 3-4 giờ là hết).

Ngày 16/11, chị N đi ăn bún ngan với bạn ở ngoài hàng. Ai ngờ chỉ sau 15 phút ăn xong, chị hoa mắt chóng mặt, nôn mửa 3 lần liên tục và được đưa gấp vào Bệnh viện 19-8 luôn.

Khi vào đến Khoa Cấp cứu, tình trạng chị N "critical" lắm rồi: da tím lạnh, tím cả môi và đầu chi, huyết áp không đo được (kiểu mất hút luôn ấy ), suy hô hấp nặng (SPO2 chỉ còn 50%) phải thở oxy gấp.

be76ec11f2a6279fd689.png


Các bác sĩ nhanh chóng chuyển chị sang Khoa Điều trị tích cực – chống độc, nhưng tình hình càng nguy kịch hơn. Lúc này chị đã hôn mê, suy hô hấp, huyết áp tụt không phanh, nhiễm toan chuyển hóa nặng luôn.

Chẩn đoán ra ngay: sốc phản vệ biến chứng ARDS – suy hô hấp. Team bác sĩ lập tức đặt ống nội khí quản, thở máy, dùng thuốc trợ tim, vận mạch nâng huyết áp cho chị N.

Dưới sự chỉ đạo của ThS.BS Bùi Nam Phong, BS trực Phan Hồng Ân và BS Phùng Việt Chiến đã khẩn trương tiếp nhận, triển khai các biện pháp hồi sức tích cực. Nhưng do tình trạng quá nghiêm trọng, đáp ứng kém, nên phải ra "chiêu cuối" - can thiệp ECMO (tim phổi ngoài cơ thể) và lọc máu luôn!

Sau khi hội chẩn với Ban Giám đốc, ThS.BS Bùi Nam Phong cùng kíp ECMO đã lập tức kích hoạt kỹ thuật ECMO, đồng thời lọc máu liên tục và các kỹ thuật hồi sức cấp cứu hiện đại khác.

May quá trời, sau 24 giờ điều trị tích cực, chị N bắt đầu cải thiện rõ rệt, chức năng các cơ quan hồi phục dần. Sau 6 ngày điều trị, chị đã cai được ECMO, bỏ thở máy, rút ống nội khí quản và cắt thuốc vận mạch. Đến ngày thứ 7, chị tỉnh lại và dừng được lọc máu rồi!

Plot twist đáng mừng nhất: Sau 1 tháng điều trị, chị N tỉnh táo hoàn toàn, tiếp xúc tốt, các chức năng cơ quan hồi phục ngon lành, đi lại sinh hoạt gần như bình thường và đang chờ ngày xuất viện trong vài ngày tới thôi!

BS Phong cho biết đây là trường hợp sốc phản vệ nguy kịch, hiếm gặp, diễn biến nhanh như chớp, nguy cơ tử vong cao với tình trạng suy hô hấp và tuần hoàn cấp tính.

Nguyên nhân của cơn sốc phản vệ này khả năng cao nhất là do mì chính trong bún ngan, vì chị có tiền sử dị ứng mì chính và một số chất khác từ trước rồi.

Qua case này, các bác sĩ khuyến cáo mấy điểm quan trọng này nha các bạn:

- Ăn uống phải giữ vệ sinh, đảm bảo an toàn thực phẩm, nhất là khi ăn ở các quán ăn, nhà hàng (cẩn thận là trên hết nha!)

- Ai có tiền sử dị ứng thì tuyệt đối tránh xa các chất gây dị ứng cho mình, hạn chế thực phẩm có nguy cơ dị ứng cao: nhộng tằm, hải sản, thức ăn nhiều đạm...

- Hạn chế tiếp xúc với các yếu tố có nguy cơ dị ứng cao như phấn hoa, lông chó mèo, các loại hóa chất dễ gây dị ứng...

- Khi thấy các dấu hiệu nghi ngờ dị ứng như nổi mẩn ngứa, khó thở... phải đến cơ sở y tế gần nhất ngay, hoặc gọi 115 cấp cứu và liên hệ nhân viên y tế gần nhất nhaaa!

3f77a4bdfe499f76005b.jpg


faf034c9698afb0e0482.jpg


4af7594e5eb1d7790b69.jpg


5b0131af3fb37a25716d.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top