Chị giáo viên bị bắt vì tội giết và thiêu xác con gái trên chảo nướng

CunTraSuaNgoan

New member
860063999a299ee4cf7c.jpg


Ôi trời ơi, vụ này nghe mà rùng mình luôn các bạn ơi Một chị giáo viên ở Namibia vừa bị cáo buộc đã giết đứa con tàn tật 26 tuổi của mình rồi đốt xác nạn nhân trên chảo nướng luôn á.

Nạn nhân tên là Magdalena Nunyango Amuyoko, cô gái bị mắc bệnh bẩm sinh khiến cơ thể bị hạn chế chức năng và phải nằm liệt giường suốt. Cô sống chung với mẹ trong một căn nhà ở thị trấn Ongwediva, miền bắc Namibia. Mẹ của cô – chưa rõ tên là ai, làm giáo viên tại một trường học gần đó.

Chiều ngày 9/5, người mẹ đã dùng dao đâm con gái nhiều nhát cho đến khi tử vong rồi bỏ xác lên chảo nướng luôn các bạn ạ. Không dừng lại ở đó, chị còn cố đốt cả chiếc xe lăn và đồ dùng của con gái nữa.

Sáng hôm sau, một trong hai người con trai của chị phát hiện thi thể em gái. Anh này lập tức gọi cảnh sát báo ngay.

2c6b01d9b353e75a78cb.jpg


Người mẹ đã bị bắt và hiện đang bị giam tại bệnh viện tâm thần cấp trung Oshakati. Chị sẽ được điều trị tâm lý trong thời gian tới.

Những hàng xóm quanh khu vực kể lại rằng họ có thấy chị có những hành động hơi lạ trong ngày xảy ra vụ án mạng. Họ thấy chị nhặt đủ thứ trong sân để đốt nhưng cứ tưởng là đang dọn dẹp hay chuẩn bị chuyển nhà thôi. Ai ngờ lại là chuyện kinh hoàng đến thế

Người mẹ bị nghi là mắc bệnh tâm thần, có thể chị không còn ý thức được mình đang làm gì trong lúc gây án. Vì thế, cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ vụ việc.





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top