Ôi giờ mà còn làm kiểu này thì sao được các bạn ơi! Chị Nguyễn Thị Hồng Minh (29 tuổi) - một giáo viên khoa du lịch tại chi nhánh Nghệ An của Trường ĐH Điện lực TP.HCM vừa bị Công an TP.Vinh túm cổ vì hành động... hơi quá đà.
Chiều 19-1, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Vinh (Nghệ An) đã tiến hành bắt giữ chị Minh. Lý do á? Từ ngày 8-1 đến giờ, chị liên tục spam điện thoại lúc nửa đêm, nhắn tin hăm dọa, lăng mạ, "khủng bố tinh thần" một số lãnh đạo TP.Vinh và mấy anh chị nhà báo. Kiểu này thì ai chịu nổi
Nhận được tin báo, Công an TP.Vinh lập tức mở chuyên án PA 12K để điều tra. Chỉ sau 2 ngày vào cuộc khẩn trương, công an đã làm rõ được sự việc luôn á!
Drama gia đình đằng sau câu chuyện
Hóa ra, mẹ của chị Minh là bà Trần Thị Xinh (55 tuổi) - hiện là hiệu phó trường PTTH Hưng Lộc. Trước đó, khi còn làm hiệu trưởng trường PTCS Trung Đô, bà Xinh từng bị báo chí phản ánh về hành vi "cố ý làm trái về tài chính". Dựa vào những bài báo đó, lãnh đạo TP.Vinh đã kỷ luật bà Xinh và chuyển bà về làm hiệu phó trường PTCS Hưng Lộc.
Có lẽ vì bức xúc cho mẹ, chị Minh đã... mất bình tĩnh và liên tục gọi điện hăm dọa cơ quan chức năng. Plot twist không ai ngờ tới!
Đại tá Hồ Xuân Hòa - Trưởng Công an TP.Vinh cho biết sẽ gấp rút hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án trước Tết Nguyên Đán.
Nguồn: soha.vn