BoKiki4925
New member
Chị Melina Tsagaropoulos, 29 tuổi đến từ Montreal, Canada đã phải trải qua cú sốc không tưởng khi phát hiện ra sự thật về cơ thể mình. Chỉ vì 6 tháng không có tin vui mà chị đã linh cảm có gì đó không ổn lắm
Plot twist là chị còn "lươn lẹo" nói dối bác sĩ rằng mình đã cố gắng 1 năm (thay vì 6 tháng thật) để được làm những xét nghiệm sâu hơn. Và may mắn thay, việc "nói dối" này đã cứu mạng chị đấy!
Trong cuộc kiểm tra, các bác sĩ phát hiện sự phát triển bất thường ở buồng trứng và sau nhiều xét nghiệm, họ xác nhận chị bị ung thư buồng trứng. Chị Melina tâm sự: "Hai vợ chồng tôi đã cố gắng thụ thai trong 6 tháng, điều này không hề bất thường với các cặp đôi khác. Nhưng tôi chỉ cảm thấy có điều gì đó không ổn nên đã đến bác sĩ và thuyết phục cô ấy giới thiệu cho tôi một chuyên gia"
Điều khiến chị sốc nhất là vết thâm tím dưới rốn mà chị vốn không để ý lại chính là dấu hiệu của khối u đang phát triển bên dưới da. Ai ngờ được đâu phải không nè
Tháng 9/2016, chị được giới thiệu đến gặp chuyên gia và ban đầu các bác sĩ nghĩ có thể là đái tháo đường. Nhưng khi phát hiện những đốm tăng trưởng có kích thước lên tới 10cm, họ đề nghị chị xét nghiệm máu tại bệnh viện Hoàng gia Victoria ở Montreal.
Đến mùa đông 2017, kết quả cuối cùng xác nhận chị bị ung thư buồng trứng - một căn bệnh phổ biến ở Anh với hơn nửa số bệnh nhân trên 65 tuổi. Chị Melina kể: "Các bác sĩ cho biết khả năng sinh sản của tôi rất lạc quan. Vì tuổi tác của tôi nên họ nghĩ rằng có lẽ chỉ là một trường hợp cực đoan của lạc nội mạc tử cung, có thể lan ra ngoài các bức tường buồng trứng. Nhưng dù sao thì chuyên gia cũng đã khẳng định tôi bị ung thư buồng trứng"
Cuối năm 2017, chị đã trải qua ca phẫu thuật marathon kéo dài 8 tiếng để cắt bỏ tử cung, ruột thừa, các hạch bạch huyết và một phần trực tràng. Thật sự là một ca phẫu thuật đại phẫu luôn!
Chị kết hôn với chồng Marco vào tháng 9/2015 sau khi quen nhau 6 năm qua giới thiệu của bạn bè. Chị chia sẻ: "Sau khi tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, tôi cảm giác thật kinh khủng nhưng lại nhẹ nhõm trong lòng. Tuy nhiên, bác sĩ nói rằng vẫn còn một số chỗ chưa thể phẫu thuật được vì vị trí của chúng"
Hiện tại, chị Melina đã dần bình phục và đang tích cực điều trị. Mặc dù không thể có con tự nhiên nữa, nhưng chị và chồng vẫn lạc quan: "Chúng tôi đang xem xét việc nhận nuôi con"
Nguồn: soha.vn