Chị giáo mầm non hiến thận cho bé trai 3 tuổi chưa từng quen: Câu chuyện xúc động đến rơi nước mắt

QueenMan2k4

New member
626bc84f126013846db2.jpg


Idit Harel Segal - một cô giáo mầm non đến từ Israel - đã làm một việc khiến ai nghe cũng phải trầm trồ. Để đánh dấu cột mốc 50 tuổi của mình, chị quyết định hiến tặng một quả thận cho... một người hoàn toàn xa lạ luôn á!

Quyết định này khiến gia đình phản đối ầm ĩ, nhưng chị Idit vẫn kiên định với suy nghĩ của mình và không hề dao động.

9d077082f1e6b5459a04.jpg


Chị đã liên hệ với nhóm kết nối giữa người cho và người nhận nội tạng. Sau cả một hành trình dài 9 tháng trời (dài như mang thai á nha ), cuối cùng chị Idit cũng tìm được người nhận phù hợp - một cậu bé 3 tuổi giấu tên đến từ Dải Gaza.

62496f5c0b4a10b46a95.jpg


Đặc biệt hơn nữa, bố của cậu bé cũng đã đồng ý hiến thận cho một bà mẹ 2 con đến từ Israel. Hành động cao đẹp này của người bố đã giúp cậu con trai được ưu tiên lên đầu danh sách chờ nhận thận. Và đúng vào cùng một ngày, hai ca phẫu thuật đã diễn ra song song - cậu bé nhận thận từ chị Idit, còn bố cậu hiến thận cho bà mẹ 2 con kia. Ý nghĩa quá đi mất!

Đêm trước ngày phẫu thuật, chị Idit đã đến thăm cậu bé. Chị chia sẻ rằng mình vô cùng tự hào về quyết định này và chưa bao giờ hối hận hay do dự. Hóa ra nguồn cảm hứng về lòng tốt, sự chia sẻ và tinh thần cứu người đến từ người ông nội đã khuất của chị. Việc hiến thận cho cậu bé như một cách đặc biệt để tôn vinh ông, đồng thời giúp chị vượt qua nỗi đau mất mát từ 5 năm trước.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top