Chị giả chết trục lợi 1,3 tỷ: Lộ danh tính người chở "xác" bỏ trốn khỏi đám tang

CrushHong00

New member
Chị Thu đã "dàn cảnh" giả chết tinh vi đến mức ai cũng phải "giật mình"

Liên quan đến vụ Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1984, ở Tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa) giả chết để "cào" tiền bảo hiểm, mới đây bà Lê Thị Hải - Tổ trưởng Tổ dân phố 3 Phú Sơn cho biết thêm thông tin "sốc não". Ngoài Thu và bà Trần Thị Thập (sinh năm 1955, mẹ của Thu), công an còn triệu tập thêm anh T. (em trai Thu) để làm rõ vụ việc, theo nguồn tin trên báo Dân trí.

Theo bà Hải, qua lời khai của Thu thì màn "thoát xác" khỏi đám tang giả được plan kỹ lưỡng không chê vào đâu được. Thu khai nhận, trong đêm tổ chức đám tang, chị đã nhờ người em trai tên T. chở về nhà thầy cúng để "nằm vùng". Ở đó 3 ngày thì được em trai gọi báo đám tang đã xong xuôi. Sau đó, Thu lẳng lặng "bốc hơi" vào Đồng Nai làm ăn.

Màn kịch giả chết này đã qua mặt được tất cả mọi người nhờ kế hoạch tinh vi và sự "hỗ trợ" từ người thân. Em trai Thu đã giữ bí mật về vụ việc suốt 5 năm trời

651fb1ca66c4cfe537fd.jpg


Trong khi đó, kể với báo VTC News, anh Nguyễn Hữu Tài (anh trai Thu) nhớ lại, lúc bà Thập báo tin Thu đột ngột qua đời, anh đang làm lao động tự do tại tỉnh Bình Dương (cũ). Khi gia đình tổ chức đám tang giả, anh Tài không có mặt ở nhà mà vài ngày sau mới về. Lúc làm tang lễ giả, gia đình có lập bát hương, đặt ảnh thờ nhưng sau đó, ảnh của Thu không xuất hiện ở khu vực thờ cúng nữa.

Anh Tài nói thêm, phần mộ của em gái có nhiều điểm "khả nghi" lắm. Sau này, anh mới được biết, trong phần mộ gắn bia tên Nguyễn Thị Thu có di cốt nhưng là di cốt của bà cố nội anh Tài Còn phần mộ bên cạnh có bia gắn tên bà cố của anh Tài thì bên trong lại không có di cốt. 2 ngôi mộ khá mới được an táng sát nhau.

Như đã đưa tin, thời gian gần đây, Thu bất ngờ trở về địa phương xin xóa khai tử, lộ hết màn "đóng kịch" giả chết từ 5 năm trước để ăn gian số tiền bảo hiểm gần 1,3 tỷ đồng.

c59243e836b0f0bc4da0.jpg


Theo nguồn tin trên báo Thanh Niên, Thượng úy Trương Thế Cân - cán bộ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa (đơn vị trực tiếp điều tra vụ án) cho hay, khoảng thời gian 2017 - 2018, Thu có mua 4 gói bảo hiểm. Đến năm 2020, sau nhiều lần bị bệnh, chị có làm hồ sơ thanh toán bảo hiểm nhưng không thanh toán được theo danh mục mua bảo hiểm.

Thu sau đó đã bàn bạc với mẹ về cách thức giả chết. Đầu tiên, chị định cắn dây điện nhưng do không nằm trong danh mục được chi trả bảo hiểm, nên Thu đổi plan, giả chết bằng cách đột tử.

9175246ec3b55074f718.jpg


Ngày 7/6/2020, Thu uống thuốc ngủ rồi vào nhà tắm ngã úp mặt xuống đất giả chết. Để kế hoạch "chuẩn không cần chỉnh", mẹ con Thu thuê một người thầy cúng (người này đã qua đời năm 2022), làm các thủ tục khâm liệm nhanh chóng và bí mật. Đêm cùng ngày, Thu tỉnh dậy, đến nhà thầy cúng ở tạm rồi chuồn vào Đồng Nai làm ăn.

Sau đám tang giả của Thu, bà Thập đi làm thủ tục khai tử cho con gái, đồng thời làm thủ tục để nhận tiền bảo hiểm với tổng số tiền là gần 1,3 tỷ đồng. Số tiền này bà chuyển hết cho Thu.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top