BanhMoon1896
New member
Chuyện tình của chị Lan Hương và Gia Bảo đang làm dân mạng "đứng hình" vì quá là ngọt và drama quá trời luôn nha các bạn ơi!
Hôm nay còn đang sắp cưới ngọt lịm, hôm sau đã "bay màu" vì bị cắm sừng thì ai chịu nổi Người mà hồi xưa ghét ra mặt, bỗng một ngày phát hiện ra mình đã yêu từ lúc nào không hay luôn. Thật sự là tình yêu này khó đoán vô cùng các bạn ạ!
Đó chính là câu chuyện tình của chị Lã Lan Hương (30 tuổi) và anh Nguyễn Văn Gia Bảo (25 tuổi) đang sống tại Sài Gòn. Chị Lan Hương mở đầu câu chuyện bằng một câu hỏi: "Mọi người ở đây có ai từng đánh giá con người hoặc chọn người yêu qua vẻ bề ngoài chưa?"
Trước khi về một nhà với Gia Bảo, chị Lan Hương cũng đã từng yêu vài người rồi, toàn là những anh chàng công sở sạch sẽ, lịch sự. Còn Gia Bảo thì... chị ghét từ A tới Z luôn ấy, từ cái đầu trọc đến style ăn mặc, thậm chí cả thái độ cục súc nữa Hơn nữa lúc đó chị còn có bạn trai người Hàn Quốc cao to, đẹp trai, da trắng nên tự hào lắm nha!
Hơn 1 năm sau, chị Lan Hương cùng anh chàng "oppa" đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới rồi, và Gia Bảo được chọn làm phụ rể luôn.
Cứ tưởng chuyện tình Việt - Hàn này sẽ có happy ending thì... plot twist mất thôi May sao chị Lan Hương phát hiện mình bị "cắm sừng" ngay trước đám cưới vài ngày. Thế là chị quyết định huỷ hôn luôn trong đêm!
Rơi vào tình huống drama như vậy thì ai mà chẳng buồn, suy sụp tinh thần đúng không? Và người ở bên cạnh động viên, tâm sự với chị lúc đó chính là anh phụ rể - Gia Bảo đó các bạn!
Nhưng mà ấn tượng ban đầu vẫn còn đấy, chị Hương còn khẳng định luôn: "Tui không thích ông nha!" thì được anh trả lời: "Đừng lo, 30 tuổi tui mới lấy vợ nên chơi chơi thôi". Thế nhưng... nói một đằng làm một nẻo, hai người đã yêu nhau từ lúc nào mất tiêu rồi
"Có đợt mình với ổng cãi nhau gì đó nên mình lỡ làm ổng buồn nhiều lắm. Hôm sau đó là một ngày thật dài với mình. Ổng không trả lời bất kì tin nhắn hay cuộc gọi nào của mình khiến cho mình như ngồi trên đống lửa, chực chờ ổng online Facebook. Đến khuya mình chịu hết nổi nên khoảng 1, 2h sáng gì đó, chạy qua nhà ổng mặc mẹ và anh trai can ngăn.
Thấy xe ổng để trước sân nên mình đến bấm chuông điên cuồng nhưng không ai mở cửa. Lúc đó mình ngồi bệt xuống khóc thảm thiết, chưa bao giờ mình sợ cảm giác mất một người nhiều đến thế vừa khóc vừa nói: "Em sai rồi, em sai rồi".
Nguồn: soha.vn