DauHong1825
New member
Sau mấy ngày tìm kiếm mà vẫn mất tích mờ mịt, đến trưa 19/7, gia đình ông Chiến cuối cùng cũng nhận được tin nhắn có một chút hy vọng - có người gọi điện báo phát hiện một cô gái giống hệt chị Huyền đang ở tận... Quảng Ngãi luôn!
Ông Đỗ Quang Chiến - bố của chị Đỗ Thương Huyền (26 tuổi) ở phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên cho biết, vào khoảng 11h20 ngày 19/7, gia đình đã nhận được cuộc gọi từ một người dân ở Quảng Ngãi báo rằng có nhìn thấy một cô gái trông rất giống Huyền.
Ngay lập tức sau khi có thông tin này, mẹ và chồng của chị Huyền đã vội vàng bay luôn vào Quảng Ngãi để tìm người thân. Tuy nhiên theo ông Chiến thì dù đã nhận được tin báo nhưng vẫn chưa dám khẳng định chắc chắn đó có phải Huyền hay không.
Ông Chiến cũng chia sẻ thêm rằng trước khi mất tích, chị Huyền vẫn bình thường, không có gì khác lạ cả, cũng chẳng có mâu thuẫn với ai, vợ chồng cũng hòa thuận lắm.
Đại diện Công an phường Him Lam cho biết, sáng 16/7 ngay sau khi nhận được tin báo từ gia đình, đơn vị đã phối hợp với gia đình để tìm kiếm chị Huyền.
Công an phường Him Lam cũng đã chuyển hồ sơ vụ việc lên Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Điện Biên Phủ và Phòng Cảnh sát Hình sự để xử lý theo thẩm quyền.
Công an TP Điện Biên Phủ cũng đã ra quyết định truy tìm chị Huyền trên toàn quốc ngay trong buổi sáng cùng ngày.
Vị đại diện Công an phường Him Lam cũng cho biết đơn vị đã nắm được thông tin từ gia đình về việc nghi ngờ chị Huyền đang ở Quảng Ngãi.
Hiện tại gia đình không muốn lực lượng chức năng đi cùng vào Quảng Ngãi vì lo sợ Huyền đang tâm lý bất ổn, khi thấy công an sẽ hoảng sợ bỏ chạy mất
"Hiện gia đình đã vào Quảng Ngãi để tìm kiếm cháu, khi nào gia đình đưa cháu về, báo tin lại mới biết được kết quả cụ thể", vị lãnh đạo này thông tin thêm.
Trước đó vào khoảng 18h ngày 16/7, chị Huyền rời khỏi nhà, nói là đi có chút việc. Lúc đi chị mặc áo sơ mi màu hồng và quần vải màu đen, đi xe máy nhãn hiệu Wave RSX màu trắng-đen biển kiểm soát 27Y1-001.88.
Tối cùng ngày, gia đình gọi điện cho chị Huyền nhưng số điện thoại không liên lạc được. Đến sáng 17/7, gia đình đã trình báo sự việc đến công an khi thấy con gái đi mà không về.
Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Him Lam đã vào cuộc tìm kiếm Đỗ Thương Huyền. Đồng thời chuyển hồ sơ đến Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Điện Biên Phủ và Phòng Cảnh sát Hình sự thụ lý.
Qua việc định vị số điện thoại di động của chị Huyền, được biết lần cuối chị liên lạc vào khoảng 18h ngày 16/7 tại khu vực quanh khách sạn Mường Thanh, cách nhà chỉ khoảng 300-500m thôi.
Nguồn: kenh14.vn