CaoAngel6001
New member
Ban đầu, chị này còn nghĩ ngân hàng "hơi over" khi gọi cảnh sát chỉ vì mình muốn rút tiền mặt số lớn thôi mà
Ngân hàng cảnh giác, cảnh sát vào cuộc liền tay
Sáng 4/3, một chị trung niên xuất hiện tại một ngân hàng ở quận Pulandian, thành phố Đại Liên (Trung Quốc), yêu cầu rút 150.000 NDT (hơn 527 triệu đồng). Nghe xong nhân viên ngân hàng đã bật mode cảnh giác max luôn, nhất là khi phát hiện tài khoản của chị vừa nhận được 50.000 NDT (khoảng 175 triệu đồng) từ một tài khoản lạ hoắc – nguồn gốc mờ ám vãi
Thấy vụ này sus quá, nhân viên ngân hàng lập tức liên hệ Trung tâm Chống Gian lận thuộc Công an quận. Trùng hợp là trùng hợp thật, lúc đó trung tâm này đang điều tra một vụ lừa đảo viễn thông có liên quan đến số tiền đúng bằng khoản rút của chị. Nhận thấy sự trùng khớp đáng ngờ này, ngân hàng lập tức kích hoạt cơ chế phối hợp với cảnh sát. Chỉ vài phút sau, lực lượng chức năng đã có mặt tại chỗ rồi.
Chị này tỏ ra bối rối vô cùng khi thấy cảnh sát xuất hiện. Khi được hỏi về mục đích rút tiền và nguồn gốc khoản tiền vừa nhận, chị ấp úng không giải thích nổi gì cả. Cảnh sát yêu cầu chị mở điện thoại để kiểm tra các giao dịch gần đây. Ngay khi thấy một ứng dụng đầu tư trực tuyến mà chị đang xài, họ lập tức nhận ra đây là một trang web giả mạo – một chiêu trò lừa đảo đã từng xuất hiện nhiều lần trước đó rồi
Chiêu trò tinh vi – Nạn nhân suýt mất trắng
Dù cảnh sát cố gắng giải thích về các thủ đoạn lừa đảo phổ biến, chị này vẫn khăng khăng rằng mình đầu tư hợp pháp. Chị cho biết đã từng rút tiền thành công trước đó nên hoàn toàn tin tưởng luôn.
Chị kể lại rằng không lâu trước đây, chị quen một anh chàng qua ứng dụng hẹn hò trực tuyến. Anh này tự nhận là nhà đầu tư tài chính, thường xuyên kiếm được lợi nhuận khủng từ một trang web đầu tư. Ban đầu, chị chỉ nạp một khoản nhỏ và thử rút 200 NDT (hơn 700 nghìn đồng) và số tiền về tài khoản cực nhanh. Sau đó, anh chàng này khoe vừa rút thành công 5.000 NDT (hơn 17,5 triệu đồng), càng khiến chị tin tưởng hơn nữa.
Thấy lợi nhuận hấp dẫn quá chừng, chị mạnh dạn đầu tư số tiền lớn hơn. Ngày 26/2, chị chuyển vào 20.000 NDT (khoảng 70 triệu đồng), và đến ngày 4/3, số dư trong ứng dụng hiển thị mức lợi nhuận tăng thêm 17.000 NDT (gần 60 triệu đồng) luôn.
Quá vui vì kiếm được tiền nhanh thế này, chị quyết định rút toàn bộ tiền tiết kiệm trong ngân hàng, thậm chí còn vay thêm 50.000 NDT từ chính anh chàng kia để tiếp tục đầu tư. Kẻ lừa đảo còn thuyết phục chị chuẩn bị sẵn 150.000 NDT tiền mặt để giao dịch "hợp đồng đầu tư tương lai", hứa rằng sẽ có một chuyên viên đến hướng dẫn tận nơi nữa này
Tuy nhiên, khi cảnh sát yêu cầu chị thử rút tiền ngay trên ứng dụng, trang web bất ngờ hiển thị thông báo chỉ cho phép rút tiền từ 10:00 đến 21:00. Dù vậy, chị vẫn chưa hoàn toàn tin rằng mình bị lừa. Đến 10:00, khi tiếp tục thử rút tiền, hệ thống chỉ hiển thị trạng thái "đang xử lý" mà không có khoản tiền nào được chuyển về tài khoản cả. Lúc này, chị mới bàng hoàng nhận ra sự thật cay đắng
Sau khi kiểm tra thông tin, cảnh sát xác nhận rằng 50.000 NDT chị nhận được thực chất là tiền của một nạn nhân khác trong cùng đường dây lừa đảo này. Nếu không có sự cảnh giác của ngân hàng và sự vào cuộc kịp thời của cảnh sát, rất có thể chị đã mất trắng toàn bộ số tiền rồi.
Trước những chiêu trò ngày càng tinh vi của bọn lừa đảo, mọi người cần hết sức cảnh giác khi tham gia đầu tư trực tuyến nha. Hãy luôn kiểm tra kỹ thông tin trang web, tránh tin vào những lời hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường, và tuyệt đối không rút tiền mặt hay chuyển tiền theo hướng dẫn của người lạ. Nếu phát hiện dấu hiệu nghi vấn, hãy ngay lập tức liên hệ với ngân hàng hoặc cơ quan công an để được hỗ trợ kịp thời nhé!
Nhờ sự phối hợp nhanh chóng giữa ngân hàng và cảnh sát, vụ lừa đảo này đã bị ngăn chặn trước khi nạn nhân mất trắng. Đây cũng là lời cảnh báo mạnh mẽ cho những ai đang mơ mộng về "con đường làm giàu nhanh chóng" mà không lường trước những rủi ro tiềm ẩn đâu nha các bạn ơi
Nguồn: kenh14.vn
Ngân hàng cảnh giác, cảnh sát vào cuộc liền tay
Sáng 4/3, một chị trung niên xuất hiện tại một ngân hàng ở quận Pulandian, thành phố Đại Liên (Trung Quốc), yêu cầu rút 150.000 NDT (hơn 527 triệu đồng). Nghe xong nhân viên ngân hàng đã bật mode cảnh giác max luôn, nhất là khi phát hiện tài khoản của chị vừa nhận được 50.000 NDT (khoảng 175 triệu đồng) từ một tài khoản lạ hoắc – nguồn gốc mờ ám vãi
Thấy vụ này sus quá, nhân viên ngân hàng lập tức liên hệ Trung tâm Chống Gian lận thuộc Công an quận. Trùng hợp là trùng hợp thật, lúc đó trung tâm này đang điều tra một vụ lừa đảo viễn thông có liên quan đến số tiền đúng bằng khoản rút của chị. Nhận thấy sự trùng khớp đáng ngờ này, ngân hàng lập tức kích hoạt cơ chế phối hợp với cảnh sát. Chỉ vài phút sau, lực lượng chức năng đã có mặt tại chỗ rồi.
Chị này tỏ ra bối rối vô cùng khi thấy cảnh sát xuất hiện. Khi được hỏi về mục đích rút tiền và nguồn gốc khoản tiền vừa nhận, chị ấp úng không giải thích nổi gì cả. Cảnh sát yêu cầu chị mở điện thoại để kiểm tra các giao dịch gần đây. Ngay khi thấy một ứng dụng đầu tư trực tuyến mà chị đang xài, họ lập tức nhận ra đây là một trang web giả mạo – một chiêu trò lừa đảo đã từng xuất hiện nhiều lần trước đó rồi
Chiêu trò tinh vi – Nạn nhân suýt mất trắng
Dù cảnh sát cố gắng giải thích về các thủ đoạn lừa đảo phổ biến, chị này vẫn khăng khăng rằng mình đầu tư hợp pháp. Chị cho biết đã từng rút tiền thành công trước đó nên hoàn toàn tin tưởng luôn.
Chị kể lại rằng không lâu trước đây, chị quen một anh chàng qua ứng dụng hẹn hò trực tuyến. Anh này tự nhận là nhà đầu tư tài chính, thường xuyên kiếm được lợi nhuận khủng từ một trang web đầu tư. Ban đầu, chị chỉ nạp một khoản nhỏ và thử rút 200 NDT (hơn 700 nghìn đồng) và số tiền về tài khoản cực nhanh. Sau đó, anh chàng này khoe vừa rút thành công 5.000 NDT (hơn 17,5 triệu đồng), càng khiến chị tin tưởng hơn nữa.
Thấy lợi nhuận hấp dẫn quá chừng, chị mạnh dạn đầu tư số tiền lớn hơn. Ngày 26/2, chị chuyển vào 20.000 NDT (khoảng 70 triệu đồng), và đến ngày 4/3, số dư trong ứng dụng hiển thị mức lợi nhuận tăng thêm 17.000 NDT (gần 60 triệu đồng) luôn.
Quá vui vì kiếm được tiền nhanh thế này, chị quyết định rút toàn bộ tiền tiết kiệm trong ngân hàng, thậm chí còn vay thêm 50.000 NDT từ chính anh chàng kia để tiếp tục đầu tư. Kẻ lừa đảo còn thuyết phục chị chuẩn bị sẵn 150.000 NDT tiền mặt để giao dịch "hợp đồng đầu tư tương lai", hứa rằng sẽ có một chuyên viên đến hướng dẫn tận nơi nữa này
Tuy nhiên, khi cảnh sát yêu cầu chị thử rút tiền ngay trên ứng dụng, trang web bất ngờ hiển thị thông báo chỉ cho phép rút tiền từ 10:00 đến 21:00. Dù vậy, chị vẫn chưa hoàn toàn tin rằng mình bị lừa. Đến 10:00, khi tiếp tục thử rút tiền, hệ thống chỉ hiển thị trạng thái "đang xử lý" mà không có khoản tiền nào được chuyển về tài khoản cả. Lúc này, chị mới bàng hoàng nhận ra sự thật cay đắng
Sau khi kiểm tra thông tin, cảnh sát xác nhận rằng 50.000 NDT chị nhận được thực chất là tiền của một nạn nhân khác trong cùng đường dây lừa đảo này. Nếu không có sự cảnh giác của ngân hàng và sự vào cuộc kịp thời của cảnh sát, rất có thể chị đã mất trắng toàn bộ số tiền rồi.
Trước những chiêu trò ngày càng tinh vi của bọn lừa đảo, mọi người cần hết sức cảnh giác khi tham gia đầu tư trực tuyến nha. Hãy luôn kiểm tra kỹ thông tin trang web, tránh tin vào những lời hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường, và tuyệt đối không rút tiền mặt hay chuyển tiền theo hướng dẫn của người lạ. Nếu phát hiện dấu hiệu nghi vấn, hãy ngay lập tức liên hệ với ngân hàng hoặc cơ quan công an để được hỗ trợ kịp thời nhé!
Nhờ sự phối hợp nhanh chóng giữa ngân hàng và cảnh sát, vụ lừa đảo này đã bị ngăn chặn trước khi nạn nhân mất trắng. Đây cũng là lời cảnh báo mạnh mẽ cho những ai đang mơ mộng về "con đường làm giàu nhanh chóng" mà không lường trước những rủi ro tiềm ẩn đâu nha các bạn ơi
Nguồn: kenh14.vn