Dù đã có ông xã ở Singapore rồi, nhưng chị vẫn cưới thêm một anh chồng Việt nữa luôn á!
Một chị gái người Việt 36 tuổi vừa bị tòa Singapore "xử" 12 tuần tù giam vào thứ Sáu 19/12 sau khi thừa nhận tội đa phu – một hành vi cực kỳ bất hợp pháp tại đất nước sư tử này đó nha mọi người.
Nhân vật chính là chị Nguyen Thi Phuong Thuy, công dân Việt Nam. Chị còn lừa luôn Cơ quan Quản lý Cửa khẩu và Nhập cư rằng mình "không có con", và cái tội này cũng được tòa tính vào khi quyết định mức án cuối cùng.
Chuyện là năm 2008, khi mới 19 tuổi non xanh, chị Thuy đã kết hôn với một ông chú Singapore 54 tuổi – hơn chị tận 35 tuổi luôn ấy chứ Cuộc hôn nhân được đăng ký chính thức tại Singapore. Đến khoảng năm 2012, chị về Việt Nam để điều trị bệnh. Và rồi drama bắt đầu từ đây... Chị gặp và "thả thính" thành công một anh chàng Việt Nam hơn chị 3 tuổi.
Trong thời gian chủ yếu sống ở Việt Nam, chị Thuy và anh chàng Việt đều biết rõ họ không thể đăng ký kết hôn ở Singapore vì chị vẫn đang "có chủ" ở đó rồi. Nhưng mà vì đã "có bầu" , nên hai người vẫn quyết định đăng ký kết hôn tại Việt Nam vào ngày 28/7/2015.
Sau đó, chị Thuy tiếp tục ở lại Việt Nam, chỉ thỉnh thoảng qua Singapore để gia hạn thẻ thăm thân dài hạn thôi. Đến năm 2016, chị mới sang Singapore làm thủ tục ly hôn với người chồng đầu tiên và cuộc hôn nhân này chính thức "toang" vào 3/11/2017. Còn cuộc hôn nhân thứ hai ở Việt Nam cũng kết thúc vào 9/3/2018.
Hồ sơ tòa không rõ cơ quan chức năng "bóc phốt" chị như thế nào nha. Phía công tố đề nghị mức án 3 tháng tù. Tại tòa, chị Thuy không có luật sư và đã khóc nức nở khi trình bày qua người thông dịch. Chị cho biết mình là mẹ đơn thân nuôi con trai 10 tuổi, đồng thời là trụ cột kinh tế duy nhất chăm sóc ba bị liệt nửa người và mẹ già yếu nữa.
Nguồn: kenh14.vn
Một chị gái người Việt 36 tuổi vừa bị tòa Singapore "xử" 12 tuần tù giam vào thứ Sáu 19/12 sau khi thừa nhận tội đa phu – một hành vi cực kỳ bất hợp pháp tại đất nước sư tử này đó nha mọi người.
Nhân vật chính là chị Nguyen Thi Phuong Thuy, công dân Việt Nam. Chị còn lừa luôn Cơ quan Quản lý Cửa khẩu và Nhập cư rằng mình "không có con", và cái tội này cũng được tòa tính vào khi quyết định mức án cuối cùng.
Chuyện là năm 2008, khi mới 19 tuổi non xanh, chị Thuy đã kết hôn với một ông chú Singapore 54 tuổi – hơn chị tận 35 tuổi luôn ấy chứ Cuộc hôn nhân được đăng ký chính thức tại Singapore. Đến khoảng năm 2012, chị về Việt Nam để điều trị bệnh. Và rồi drama bắt đầu từ đây... Chị gặp và "thả thính" thành công một anh chàng Việt Nam hơn chị 3 tuổi.
Trong thời gian chủ yếu sống ở Việt Nam, chị Thuy và anh chàng Việt đều biết rõ họ không thể đăng ký kết hôn ở Singapore vì chị vẫn đang "có chủ" ở đó rồi. Nhưng mà vì đã "có bầu" , nên hai người vẫn quyết định đăng ký kết hôn tại Việt Nam vào ngày 28/7/2015.
Sau đó, chị Thuy tiếp tục ở lại Việt Nam, chỉ thỉnh thoảng qua Singapore để gia hạn thẻ thăm thân dài hạn thôi. Đến năm 2016, chị mới sang Singapore làm thủ tục ly hôn với người chồng đầu tiên và cuộc hôn nhân này chính thức "toang" vào 3/11/2017. Còn cuộc hôn nhân thứ hai ở Việt Nam cũng kết thúc vào 9/3/2018.
Hồ sơ tòa không rõ cơ quan chức năng "bóc phốt" chị như thế nào nha. Phía công tố đề nghị mức án 3 tháng tù. Tại tòa, chị Thuy không có luật sư và đã khóc nức nở khi trình bày qua người thông dịch. Chị cho biết mình là mẹ đơn thân nuôi con trai 10 tuổi, đồng thời là trụ cột kinh tế duy nhất chăm sóc ba bị liệt nửa người và mẹ già yếu nữa.
Nguồn: kenh14.vn